Thế giới
26/11/2020 13:36Hoàng gia Anh lên tiếng sau khi Meghan Markle chia sẻ chuyện bị sảy thai con thứ 2
Vào ngày 25/11, những người hâm mộ hoàng gia cùng truyền thông quốc tế đã chấn động trước tin Meghan Markle tiết lộ chuyện mình bị sảy thai em bé thứ 2 vào tháng 7 vừa qua.
Trong một bài viết dưới dạng tâm sự đăng tải trên tờ New York Times, Meghan Markle đã có những dòng chia sẻ đầy chân thực và xúc động về nỗi đau mất đi đứa con trong bụng. Hoàng gia Anh ngay sau đó đã có phản hồi về tin tức đau buồn này.
Cung điện Buckingham chia sẻ với tờ Us Weekly rằng, "Đây là một vấn đề cá nhân sâu sắc mà chúng tôi sẽ không đưa ra bình luận gì". Trong khi đó, một số nguồn tin thân cận hoàng gia cho hay, Thái tử Charles đã động viên vợ chồng Harry - Meghan trong suốt thời gian họ chiến đấu với nỗi đau mất con. Gia đình hoàng gia cũng bày tỏ sự đau buồn trước nỗi mất mát mà nhà Sussex đang phải trải qua.

Bên cạnh đó, một nguồn tin thân cận khác cho hay, Hoàng tử William và Công nương Kate đã nhận được tin buồn của nhà Sussex, họ đã gọi điện để hỏi thăm và động viên cặp đôi này. Bên cạnh đó, Hoàng tử William cũng trở nên gần gũi và quan tâm đến em trai hơn sau sự cố đau lòng.
Chuyên gia về hoàng gia Katie Nicholl cho biết Harry vẫn được gia đình ủng hộ. "Gia đình hoàng gia rất thông cảm về việc này. Họ biết được chuyện gì đã xảy ra. Harry vẫn giữ liên lạc với họ hồi mùa hè và họ biết về những gì gia đình anh đang phải trải qua. Tôi hiểu rằng họ được gia đình hoàng gia ủng hộ trong thời gian này", chuyên gia Katie Nicholl cho hay.

Trong khi đó, cộng đồng mạng cùng gửi lời chia buồn sâu sắc và thể hiện sự đồng cảm với nỗi đau mà Meghan cùng chồng đang trải qua. Người dẫn chương trình Good Morning Britain, Susanna Reid đã ca ngợi sự dũng cảm của Meghan Markle khi thẳng thắn đề cập đến nỗi mất mát của mình trên truyền thông: "Nữ công tước xứ Sussex đã có một bài viết sâu sắc nói về sự mất mát ám ảnh của mình. Đây là niềm an ủi cho bất kỳ ai đã phải trải qua nỗi mất mát này, nhất là khi họ cảm thấy khó khăn để bày tỏ nỗi đau trong lòng".

"Tôi đang khóc cùng với các bạn, Harry và Meghan. Tôi cũng khóc cho bản thân mình. Tôi đã bị mất 3 đứa con sau khi sảy thai. Tôi cũng khóc cho những người phụ nữ cùng gia đình họ đang phải trải qua nỗi đau không thể chịu đựng được. Tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người!", một người dùng mạng chia sẻ.
"Tôi thấu hiểu được nỗi đau mà Meghan đang phải trải qua. Tôi cũng từng là một người mẹ bị sảy thai 4 lần. Tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của họ", một người dùng mạng khác chia sẻ.
Trước đó, trong bài viết của mình, Meghan nói rằng việc mất con là "nỗi đau không thể chịu đựng nổi", "nhiều người trải qua nhưng ít người nói về nó". Trong nỗi đau mất mát của riêng mình, Meghan Markle hy vọng rằng mọi người có thể xích lại gần nhau, quan tâm đến nhau nhiều hơn thay vì chia rẽ và mâu thuẫn.
Theo Hồng Nam (Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Bạn không cần kiếm tiền giỏi – chỉ cần có 4 dấu hiệu này, bạn vẫn sẽ giàu (19/07)
-
Khách Trung Quốc thích mê 1 món vỉa hè tại TP HCM, thốt lên: "Sống ở Việt Nam sung sướng quá" (19/07)
-
Cách kiểm tra Facebook và Zalo có đang bị theo dõi (19/07)
-
Đập chén bát xây lăng mộ: Chuyện thật ở ngôi làng khiến cả thế giới ngỡ ngàng (19/07)
-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
Bài đọc nhiều



