-
Gần một năm sau biến cố của Shark Bình, “đế chế” NextTech còn lại những gì? -
Tòa phân định 301.000 USD và hơn 743 triệu đồng trong vụ ông Chiêm Quốc Thái -
Người đàn ông mặc áo giáp tự chế, cầm dao đâm 2 công an rồi cố thủ nhiều giờ -
Madam Pang gây chú ý với chia sẻ sau chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam -
Tử vi thứ 4 ngày 30/9/2026 của 12 con giáp: Mùi bình yên, Dậu rủng rỉnh -
Các bước vệ sinh gioăng máy giặt để hạn chế nấm mốc, cặn bẩn tích tụ -
Camera AI Hà Nội ghi nhận hơn 2.000 trường hợp đi ngược chiều chỉ trong một tuần -
Zahara Jolie chính thức bỏ họ Pitt -
Vụ nam sinh lớp 9 tử vong khi đi trải nghiệm tại Huế: Nhà trường nhận trách nhiệm, tạm dừng mọi hoạt động ngoại tỉnh -
Bầu Đức chi gần 800 tỷ đồng mở rộng vùng trồng cà phê ở Việt Nam và Campuchia
Thế giới
11/06/2020 23:18Hoàng gia Tây Ban Nha điêu đứng vì bê bối dồn dập
Việc cựu Vương Juan Carlos I bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng xảy ra đúng vào lúc Vua Felipe VI đang tìm mọi cách đẩy lui các bê bối tấn công Hoàng gia Tây Ban Nha.
Loài người đã tàn phá thế giới ra sao? - Phần 1Loài người đã tàn phá thế giới ra sao? - Phần 2Mỹ - Trung đụng độ trong cuộc chiến giành ghế lãnh đạo WTO
Văn phòng Công tố viên ở Madrid ra tuyên bố cho biết, Tòa án tối cao Tây Ban Nha đang xúc tiến một cuộc điều tra về các cáo buộc cựu Vương Juan Carlos I đã nhận những khoản "lót tay" lên tới 100 triệu USD để giúp các công ty nước này thắng thầu một dự án xây dựng hệ thống đường sắt trị giá 8,5 tỷ USD ở Ảrập Xêút vào năm 2011.
Theo các công tố viên Tây Ban Nha, cuộc điều tra do chuyên gia tài chính Juan Ignacio Campos đứng đầu sẽ xác định liệu cựu vương có dính líu đến các hành vi vi phạm pháp luật hay không. Do đã thoái vị vào năm 2014 và truyền ngôi lại cho con trai sau 39 năm ngồi trên ngai báu, nên ông Juan Carlos I hiện không còn quyền được miễn trừ truy tố theo quy định của Hiến pháp.
Cung điện Zarzuela hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về sự việc.
Theo tạp chí People, sau gần 5 năm thoái vị, ông Juan Carlos I chính thức rút khỏi các hoạt động của Hoàng gia trước công chúng vào tháng 5/2019. Vị cựu vương 82 tuổi này cũng đang bị Thụy Sỹ điều tra về các khoản "lại quả" 100 triệu USD, bị tố đã đến tay ông thông qua một tài khoản bình phong, mang tên Quỹ Lucum ở Panama.
Tờ Tribune de Genève đưa tin, các khoản tiền đáng ngờ ban đầu được ký gửi ở ngân hàng Mirabaud của Thụy Sỹ vào năm 2011. Tuy nhiên, vào năm 2012, 73 triệu USD trong số đó đã được chuyển sang một tài khoản khác thuộc sở hữu của doanh nhân gốc Đức Corrina zu Sayn-Wittgenstein, 55 tuổi, bạn gái của cựu vương Tây Ban Nha.
Hôm 16/3 vừa qua, con trai ông - Vua Felipe VI đã có quyết định gây chấn động khi tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế “toàn bộ tài sản bao gồm những khoản đầu tư hoặc tài chính có nguồn gốc, đặc điểm hoặc mục đích không hợp pháp, không chính danh” nhằm tránh xa những vụ bê bối tài chính xoay quanh cha mình. Hoàng gia Tây Ban Nha cũng tuyên bố tước bỏ khoản lương hưu trị giá 215.000 USD/năm dành cho ông Juan Carlos I.
Trước khi xảy ra bê bối liên quan đến cựu vương, Hoàng gia Tây Ban Nha từng lao đao khi Công chúa Infanta Cristina, con gái ông và cũng là chị gái của Vua Felipe VI bị nhà chức trách nước này bắt giữ và truy tố năm 2017 vì dính líu đến các hoạt động tài chính khuất tất của chồng bà - Inaki Urdangarin. Mặc dù Công chúa Cristina thoát tội, nhưng ông Urdangarin bị kết án 5 năm tù giam vì biển thủ tiền trong một quỹ từ thiện ở Majorca.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Gần một năm sau biến cố của Shark Bình, “đế chế” NextTech còn lại những gì? (07:47)
- Tòa phân định 301.000 USD và hơn 743 triệu đồng trong vụ ông Chiêm Quốc Thái (07:39)
- Dự báo thời tiết 30/9: Miền Bắc nắng nóng 37 độ, từ đêm đón không khí lạnh (07:30)
- Người đàn ông mặc áo giáp tự chế, cầm dao đâm 2 công an rồi cố thủ nhiều giờ (07:18)
- Madam Pang gây chú ý với chia sẻ sau chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam (07:08)
- Cái kết đắng ngắt cho màn tỏ tình ngay trước mặt bạn trai của crush: Đôi bên xô xát, quà bị giẫm nát giữa phố (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây lừa đảo tinh vi tại TP.HCM: Chiêu trò "hô biến" đá cuội thành thiên thạch triệu USD (1 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước làm rõ đề xuất giám sát phòng chống rửa tiền: Không theo dõi cá nhân khách hàng VIP (1 giờ trước)
- Cơn địa chấn tại xứ sở sương mù: Ngoại hạng Anh chính thức kết tội Man City gian lận tài chính suốt gần một thập kỷ (1 giờ trước)
- Lamine Yamal rực sáng với cú đúp và kiến tạo: Tây Ban Nha vùi dập Croatia, tuyển Anh ca khúc khải hoàn (1 giờ trước)