-
Nỗi đau xé lòng sau lũ dữ: Gửi con về quê nhờ ông bà, đôi vợ chồng nhận tin dữ nơi đất khách -
Bi hài chuyện 46 hộ dân Bắc Ninh "mòn mỏi" chờ sổ đỏ suốt 1/4 thế kỷ vì... xã làm mất -
Đánh đổi tình yêu 8 năm lấy giàu sang, cô gái chết lặng khi gặp lại người yêu cũ nơi cửa phật -
7 dấu hiệu cảnh báo bệnh gan đã đi vào giai đoặn nặng -
Loại quả giàu năng lượng nhất thế giới: Giá rẻ, bán đầy Việt Nam nhưng ít ai biết công dụng "khủng" -
Vợ chồng Mailisa đối diện án phạt cao nhất vì buôn lậu, có được giảm án nhờ làm từ thiện nhiều? -
Danh tính thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao trôi sông, gia đình đau đớn hé lộ cuộc gọi cuối cùng -
Nghẹt thở khoảnh khắc hàng xóm đập cửa gọi nhau chạy lũ lúc nửa đêm -
Khối tài sản "khủng" của vợ chồng Mailisa sẽ về đâu? Loạt tình tiết có thể xoay chuyển toàn bộ số phận gia sản nghìn tỷ -
Quốc lộ 27C nối Đà Lạt - Nha Trang tiếp tục sạt lở, giao thông chia cắt
Thế giới
03/08/2022 16:27Hơn 2 thập kỷ người đàn ông không tắm rửa, ẩn tình phía sau khiến ai nấy đều kính trọng
Ông Dharamdev Ram trở thành người rất nổi tiếng ở quê hương Baikunthpur của mình. Sở dĩ có chuyện này bởi ông được xác định đã không tắm trong suốt 22 năm qua, có chăng nếu phải động đến nước người đàn ông này cũng chỉ tráng qua người. Tuy nhiên không ai chế giễu ông vì điều đó, ngược lại, ông rất được tôn trọng vì quyết định này của mình.
Ẩn tình sau quyết định của người đàn ông 62 tuổi này bởi trước đây ông đã thề sẽ không tắm cho đến khi vấn nạn bạo lực đối với phụ nữ, tranh chấp đất đai giữa nam giới và việc giết hại động vật vô tội chấm dứt. Nhưng những điều đó vẫn chưa xảy ra, vì vậy ông Dharamdev tiếp tục giữ vững lời thề của mình.

“Năm 1975, tôi làm việc trong một nhà máy ở thành phố Jagdal, bang Bengal, và kết hôn vào năm 1978 rồi có một cuộc sống bình thường,” ông Dharamdev Ram gần đây chia sẻ với truyền thông. “Nhưng vào năm 1987, tôi đột nhiên nhận ra rằng những vụ tranh chấp đất đai, giết động vật và hành động bạo lực đối với phụ nữ bắt đầu gia tăng. Vì thế, để tìm ra câu trả lời, tôi tìm đến một "Bậc thầy" (Guru), người đã nhận tôi làm đệ tử và truyền cảm hứng để tôi đi theo con đường sùng đạo. Từ đó đến nay, tôi luôn thành tâm và bắt đầu cầu nguyện, thiền định về Thần Rama".
Năm 2000, với lời thề sẽ không tắm cho đến khi những hành vi sai trái nói trên dừng lại, ông Ram đã xin nghỉ việc tại nhà máy mà ông đang làm việc nhưng dưới áp lực từ gia đình, ông nhanh chóng phải quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, khi câu chuyện về những lời thề của ông được lan truyền, ông cũng bị nhà máy sa thải và từ đó đến nay người đàn ông 62 tuổi vẫn thất nghiệp.

Vào năm 2003, vợ của ông Ram, bà Maya Devi đã qua đời, nhưng ngay cả khi đó, ông vẫn giứ lời thề không tắm của mình. Nhiều năm sau đó, một trong những người con trai của ông cũng qua đời, tuy nhiên ông vẫn quyết không phá bỏ lời thề. Và Ram vẫn tiếp tục làm như vậy cho dù năm nay, ông phải chịu thêm một nỗi đau khi thêm một người con trai khác của ông cũng đã chết.
Có lẽ người đàn ông 62 tuổi sẽ không bao giờ tắm cho tới khi chính bản thân mình qua đời, và lời hứa trong suốt 22 năm qua sẽ vẫn được giữ vững.
Nỗ lực phi thường của ông Dharamdev Ram nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và động vật, cũng như tranh chấp đất đai đã lan truyền khắp Ấn Độ thời gian gần đây khiến giới báo chí phải vào cuộc. Các phóng viên đã đến Baikunthpur, ở quận Gopalganj của Bihar để phỏng vấn ông Ram cùng với một số người dân địa phương. Tất cả đều xác nhận rằng ông Ram đã không tắm trong hơn hai thập kỷ đã qua.
Dù vấn đề vệ sinh cá nhân của người đàn ông này không giống những người bình thường khác, tuy nhiên sức khỏe của ông Ram đến nay vẫn được xác định là hoàn toàn khỏe mạnh.
Câu chuyện của ông Dharamdev Ram không phải là câu chuyện duy nhất trên thế giới. Ông Ram cũng được xác định không phải là người không tắm lâu nhất thế giới nếu so sánh với ông Amou Haji, một cụ ông vô gia cư 87 tuổi ở Iran, người được coi là bẩn nhất thế giới khi không tắm suốt 67 năm.
Ông Haji thường sống lang thang trên đường phố, ăn những con vật bị chết trên đường như nhím hay thỏ, uống nước chưa qua xử lý lấy ở các vũng nước và đựng vào can bẩn mà ông nhặt được. Thậm chí, ông lão còn đốt chất thải đã khô của động vật để hút thay thuốc lá, cũng như tránh xa tắm rửa vì cho rằng tắm gội sẽ khiến bản thân bị bệnh.
Điều duy nhất ông Haji tương đồng với ông Ram ở Ấn Độ đó là sức khỏe của ông sau khi được các bác sĩ thăm khám cũng được xác định là hoàn toàn bình thường.
Bình Minh (Nguoiduatin.vn)
- Đặt tài xế công nghệ ship... ma túy (08:00)
- Hai vụ tai nạn xe buýt khiến 11 người tử vong (30 phút trước)
- Sắp thông qua nhiều Nghị quyết về Luật Thủ đô 2024 (36 phút trước)
- Nỗi đau xé lòng sau lũ dữ: Gửi con về quê nhờ ông bà, đôi vợ chồng nhận tin dữ nơi đất khách (45 phút trước)
- Bi hài chuyện 46 hộ dân Bắc Ninh "mòn mỏi" chờ sổ đỏ suốt 1/4 thế kỷ vì... xã làm mất (1 giờ trước)
- Chuyển đổi nhà tái định cư thành nhà ở xã hội: giải pháp tránh lãng phí (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 24/11/2025: Không khí lạnh tăng cường tràn xuống miền Bắc, Hà Nội chuẩn bị bước vào đợt rét khô (1 giờ trước)
- Thí điểm đưa AI vào chương trình học từ Tiểu học đến THPT (1 giờ trước)
- Hình ảnh Katy Perry đi chùa thắp hương gây sốt mạng xã hội (1 giờ trước)
- Vì sao Mailisa mạnh tay chi tiền tỷ cho loạt concert lớn trước khi vợ chồng chủ thương hiệu bị bắt? (1 giờ trước)