Thế giới
17/04/2025 13:36Hơn 20 năm bị giam trong căn phòng 2m2: Người đàn ông sống sót nhờ uống nước bồn cầu, bị bỏ đói đến rụng răng và thoát thân bằng cách không ai ngờ
Một người đàn ông 32 tuổi ở Connecticut (Mỹ), được biết đến với cái tên “S”, vừa lần đầu công khai chia sẻ sau khi được giải cứu khỏi căn nhà nơi anh bị mẹ kế giam cầm suốt hơn 2 thập kỷ. Trong tuyên bố gửi đài News 8, anh khẳng định đang từng bước hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần.
Theo lời kể của nạn nhân, anh bị mẹ kế - bà Kimberly Sullivan (57 tuổi) - nhốt trong một kho chứa chỉ rộng khoảng 2,4 x 2,7 mét kể từ khi bị ép nghỉ học năm 11 tuổi, cho đến tháng 2 năm nay. Sống biệt lập với thế giới, anh phải chịu đựng tình trạng bỏ đói, bạo hành thể chất và tinh thần suốt hơn 20 năm.
Cảnh sát cho biết khi được tìm thấy sau vụ hỏa hoạn do chính anh gây ra để cầu cứu, anh chỉ nặng 68 pound (khoảng 30kg), trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng và tiều tụy đến mức “như một nạn nhân sống sót từ trại tập trung”.


Nạn nhân kể lại rằng trong suốt những năm tháng bị giam cầm, anh không được tắm rửa hay cắt tóc, thậm chí mất răng khi cố nhai những khẩu phần ăn ít ỏi và cứng đến mức không thể nuốt nổi. Có lúc anh phải uống nước bồn cầu để duy trì sự sống vì bị cắt nước sinh hoạt.
Tình trạng này bắt đầu từ thời thơ ấu, khi anh thường xuyên phải lục thùng rác hoặc trộm đồ ăn của bạn bè ở trường để sống sót. Hành vi đó từng khiến Cơ quan Bảo vệ Trẻ em bang Connecticut đến kiểm tra hai lần vào đầu những năm 2000. Sau các lần kiểm tra, thay vì hợp tác để được hỗ trợ, Sullivan đã cho cậu bé nghỉ học hoàn toàn, bắt đầu chuỗi ngày giam cầm trong chính ngôi nhà của mình.
Sau khi cha ruột qua đời vào năm 2024, tình cảnh của “S” càng trở nên tồi tệ. Không còn ai đứng giữa, anh hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát tuyệt đối của mẹ kế và tiếp tục bị ngược đãi trong cô lập. Quyết định châm lửa đốt phòng để được chú ý đã trở thành hành động tuyệt vọng giúp anh được giải cứu.
Hiện tại, Sullivan đã bị bắt và đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hành hung và bắt cóc. Tuy nhiên, bà đã bác bỏ mọi cáo buộc. Vụ án đang tiếp tục được điều tra.
Trong lời chia sẻ, “S” bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng cứu hộ, các y bác sĩ và tổ chức Safe Haven Waterbury - nơi đang hỗ trợ anh tái hòa nhập cộng đồng. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã quyên góp qua GoFundMe để giúp anh trang trải cuộc sống mới, sau gần một đời sống trong bóng tối.
Theo Phong Lan (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Bắt tạm giam Phạm Viết Công vì bôi nhọ chính quyền (15/07)
-
Top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy tháng 6: Mitsubishi và Ford "thắng lớn" (15/07)
-
MC Hoàng Linh bị phạt 107,5 triệu đồng vì quảng cáo sữa giả (15/07)
-
Vệt sáng lạ xuất hiện trên bầu trời Quảng Ngãi sáng nay là gì? (15/07)
-
Giá vàng nhẫn, vàng SJC ngày 15/7 quay đầu giảm (15/07)
-
Ông Trump hé lộ tầm ảnh hưởng của vợ trong chính sách với Nga (15/07)
-
Chelsea vô địch, nhưng chiếc cúp Club World Cup thật lại đang trong tay Tổng thống Trump (15/07)
-
Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2025 (15/07)
-
Nhịn ăn sáng để tiết kiệm, nữ sinh 21 tuổi SUY GAN giai đoạn 4 - Bác sĩ cảnh báo 4 thói quen âm thầm huỷ diệt gan mỗi ngày (15/07)
-
Lộ diện Harry Potter phiên bản mới: Đẹp gấp trăm lần bản gốc, xé truyện bước ra là đây chứ đâu (15/07)
Bài đọc nhiều



