-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
03/02/2018 09:11Hơn 300.000 chữ ký vì công lý cho bà mẹ Nhật

Dư luận Nhật Bản từng rúng động trước vụ cô Rie Isogai, một nhân viên văn phòng 31 tuổi tại thành phố Nagoya (Nhật Bản), bị sát hại dã man trong đêm 24.8.2007.
Ngày định mệnh
Theo tờ The Mainichi Shimbun, vào ngày 24.8.2007, Kenji Kawagishi (40 tuổi), Tsukasa Kanda (36 tuổi) và Yoshitomo Hori (32 tuổi) hẹn gặp tại một bãi đậu xe ở Nagoya để lên kế hoạch “săn mồi” kiếm tiền tiêu. Trước đó cả ba gặp nhau trong một diễn đàn trên internet. Kanda vạch kế hoạch bắt cóc và cướp tiền từ những nạn nhân nữ đi bộ một mình trên đường, rồi giết người để diệt khẩu.
Lúc 22 giờ ngày 24.8.2007, từ xe tải của Kawagishi, cả ba phát hiện Isogai đi bộ ở khu Jiyugaoka. Hori rời xe và tiếp cận Isogai vờ hỏi đường rồi ép cô lên xe. Sau khi trói tay chân nạn nhân, Kanda và Hori dí dao yêu cầu nói mật khẩu thẻ ATM. Sau nửa đêm, Kawagishi định cưỡng bức Isogai song bất thành vì bị đồng bọn ngăn cản. Cuối cùng, 3 tên quyết định sát hại cô bằng búa và siết cổ để tránh bị phát hiện rồi ném thi thể nạn nhân ở một khu rừng tại thành phố Mizunami (tỉnh Gifu) vào sáng 25.8.2007. Do Isogai cho mật khẩu sai nên nhóm hung thủ không thể rút tiền và đành chia nhau số tiền 62.000 yen (khoảng 13 triệu đồng) trong ví nạn nhân.
Tuy nhiên, vài giờ sau khi gây án, Kawagishi gọi điện đến đồn cảnh sát thú tội vì sợ bị tử hình, theo tờ Asahi Shimbun. Luật Hình sự Nhật Bản quy định án phạt sẽ giảm nếu hung thủ tự thú trước khi bị cảnh sát xác định là nghi phạm. Ngày 26.8.2007, cảnh sát bắt giữ Kawagishi cùng hai đồng bọn. Cả ba bị buộc tội giết người cướp của, bắt cóc, giam cầm người khác và vứt bỏ thi thể nạn nhân. Kawagishi còn bị buộc tội cưỡng bức bất thành.

Hành trình đòi công lý
Cái chết tức tưởi của con gái đã gây nên nỗi đau và sự phẫn nộ không thể nguôi đối với bà Fumiko Isogai. Từ tháng 9.2007, người mẹ đau khổ mở chiến dịch thu thập chữ ký với mong muốn tòa có thêm “tình tiết tăng nặng” để đưa ra hình phạt nặng nhất vì tại Nhật, án tử hình rất ít khi được tuyên trong các vụ án mạng chỉ có một nạn nhân. Chỉ trong 10 ngày, bà nhận được 100.000 chữ ký. Ngày 23.10.2007, Isogai trình đơn thỉnh nguyện với khoảng 150.000 chữ ký lên tòa án Nagoya. Đến tháng 12.2008, con số này đã lên tới 318.000, theo tờ Yomiuri Shimbun.
Cả ba bị cáo đều nhận tội giết người cướp của nhưng không hề tỏ ra ăn năn, thậm chí còn giễu cợt nạn nhân. Ngày 18.3.2009, thẩm phán Hiroko Kondo tuyên án tử hình đối với Kanda và Hori. Bà nhấn mạnh Kanda là kẻ chủ mưu hành động của các hung thủ là không thể dung thứ. Tờ Asahi Shimbun dẫn lời thẩm phán Kondo khẳng định án tử là giải pháp duy nhất, thậm chí ngay cả khi xét tiêu chí chỉ có một nạn nhân, vì hành động của cả 3 hung thủ quá tàn độc và là mối đe dọa đối với xã hội. Dù vậy, Kawagishi chỉ bị kết án chung thân vì cung cấp nhiều thông tin cho cảnh sát, dẫn tới bắt giữ Kanda và Hori.
Sau đó, Hori kháng án và được giảm xuống tù chung thân vào tháng 4.2011. Tuy nhiên, kẻ này bị phát hiện là hung thủ trong một vụ giết người cướp của hồi năm 1998 với nạn nhân là hai vợ chồng ở tỉnh Aichi nên bị tuyên tử hình vào năm 2015, theo tờ The Japan Times. Tên chủ mưu Kanda thì bị treo cổ vào ngày 25.6.2015.
Nhật khẩn trương chuẩn bị xét xử nghi phạm sát hại bé Nhật Linh
Ngày 2.2, Đại sứ VN tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường gặp Tổng vụ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shigeki Takizaki tại Tokyo để tiếp tục trao đổi về vụ bé gái Lê Thị Nhật Linh (10 tuổi) bị sát hại vào tháng 3.2017. Theo thông cáo đăng trên website Đại sứ quán VN, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đề nghị giới hữu trách sở tại sớm kết thúc quá trình điều tra và củng cố chứng cứ để có thể đưa nghi phạm Yasumasa Shibuya ra xét xử công khai, đưa ra bản án thích đáng theo đúng pháp luật Nhật Bản. Tổng vụ trưởng Takizaki cho biết giới chức liên quan đang khẩn trương tiến hành mọi thủ tục chuẩn bị cho phiên tòa và nỗ lực để sớm bắt đầu phiên tòa theo luật định. Cùng ngày, tòa án tỉnh Chiba thông báo vụ án vẫn đang được khẩn trương tiến hành đúng trình tự tố tụng theo luật định, dự kiến kết thúc giai đoạn điều tra, củng cố hồ sơ vụ án vào ngày 5.3, sau đó tòa sẽ quyết định thời gian để sớm đưa ra xét xử. Theo quy định của pháp luật Nhật Bản, quá trình thu thập, củng cố chứng cứ để đưa ra xét xử mất khoảng 8 tháng nếu nghi phạm nhận tội; trường hợp không nhận tội thì mất khoảng 1 năm.
Theo Huỳnh Thiềm (Thanh Niên Online)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (1 giờ trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (2 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (2 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (3 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (3 giờ trước)




