-
Quốc lộ 1A qua Thanh Hóa ngập sâu 0,7m, giao thông ách tắc -
Thanh Hóa phát lệnh Báo động III trên sông Lèn, yêu cầu sẵn sàng sơ tán dân -
Vợ kiếm tiền gấp 5 lần chồng, ra điều kiện có 3 tỷ mới chịu sinh con -
Trượt chân xuống suối trên đường đi làm, người đàn ông Thanh Hóa bị lũ cuốn tử vong -
Hà Nội cảnh báo mưa giông, lốc, sét trong 3 giờ tới -
Người ăn chay nên làm gì để tăng cơ hiệu quả? -
Hà Nội: Mưa lớn dồn dập, nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông bị cản trở -
Người yêu cũ đã lấy chồng vẫn gửi clip nhạy cảm, người đàn ông bị khởi tố -
Danh tính 5 người tử vong trong vụ cháy nhà ở Hà Nội, nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tuổi -
Xôn xao clip nữ sinh bị nhóm 7 bạn đánh hội đồng, cầm dao đe dọa
Thế giới
17/09/2026 09:24Hơn 60 năm tìm kiếm, cụ ông ngoài 80 tuổi đoàn tụ với 4 anh em ruột
Ngày 12/9, tại từ đường Khởi Phượng Trần ở thị trấn Đông Lý, quận Trừng Hải, thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cuộc đoàn tụ đặc biệt diễn ra khi 5 cụ ông ngoài 80 tuổi nắm chặt tay nhau. Với ông Hoàng Bảo Châu, đây là dấu mốc khép lại hành trình tìm người thân kéo dài hơn 6 thập kỷ.
Năm 1944, chiến tranh và nạn đói khiến ông Châu cùng một người em trai nhỏ tuổi phải rời xa gia đình, mỗi người lưu lạc về một nơi.

Ông Châu được một cặp vợ chồng họ Hoàng ở thôn Đại Hồ, huyện Thượng Hàng nhận nuôi. Trong khi đó, người em được một gia đình họ Lâm ở thôn Điền Tử, quận Vĩnh Định cưu mang và đặt tên là Lâm Phật Dưỡng.
Hai anh em khi ấy sống tại những khu vực không quá xa nhau, nhưng đều mang họ của gia đình nuôi và lớn lên mà không biết mình còn có một người thân ruột thịt đang ở nơi khác.
Trước lúc qua đời, cha mẹ nuôi tiết lộ cho ông Châu một phần về nguồn gốc của ông. Điều ông nhớ rõ nhất là câu nói: “Con là báu vật chúng ta nhận nuôi từ Triều Châu (Triều Sán) nên mới được đặt tên là Bảo Châu”.
Thông tin ít ỏi này trở thành manh mối quan trọng nhất trong hành trình tìm về gia đình ruột của ông.
Từ năm 1965, ông Châu bắt đầu tìm kiếm thân nhân. Mỗi khi nghe tin có người từ vùng Triều Sán đến hoặc biết về một gia đình từng ly tán trong chiến tranh, ông lại tìm cách dò hỏi.
Ông nhiều lần trở lại Triều Sán nhưng những chuyến đi đều không mang lại kết quả. Một tình nguyện viên từng hỗ trợ ông cho biết, riêng khu vực này, hai người đã tìm đến 6-7 lần.
Tuổi cao dần, trong khi thông tin về gia đình ngày càng ít, có thời điểm ông Châu gần như muốn dừng lại. Tuy nhiên, mong muốn biết mình sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai và liệu còn người thân nào trên đời vẫn thôi thúc ông tiếp tục.
Tháng 6/2025, hành trình tìm kiếm có bước chuyển quan trọng khi một hội công ích cùng nhóm thiện nguyện chuyên hỗ trợ tìm thân nhân tại Triều Sán giúp ông Châu lấy mẫu xét nghiệm ADN.
Kết quả đã đưa ông đến với người em ruột Lâm Phật Dưỡng, người từng thất lạc cùng ông từ năm 1944. Ngày 13/7/2025, sau hơn 80 năm xa cách, hai anh em gặp lại nhau tại thôn Đại Hồ.
Sau cuộc gặp, ông Châu và ông Dưỡng tiếp tục cung cấp mẫu ADN để các tổ chức thiện nguyện tại Phúc Kiến và Quảng Đông hỗ trợ tìm kiếm những người thân khác.
Ngày 29/7/2026, một nền tảng xét nghiệm gen khoanh vùng quê gốc của hai ông tại thị trấn Đông Lý, quận Trừng Hải. Thông tin tìm thân nhân được chia sẻ trên mạng xã hội, qua đó kết nối với một gia đình họ Tiêu ở địa phương.
Với sự hỗ trợ của một đơn vị công an, ông Tiêu Quán Tam được lấy mẫu máu để tiến hành đối chiếu.

Đến ngày 15/8, kết quả xét nghiệm từ phòng thí nghiệm xác nhận ông Hoàng Bảo Châu, ông Lâm Phật Dưỡng và ông Tiêu Quán Tam là anh em cùng cha mẹ. Tại quê gốc, ngoài ông Tiêu Quán Tam còn có hai người anh em khác đang sống.
Như vậy, những đứa trẻ từng bị chiến tranh chia cắt hơn 8 thập kỷ trước cuối cùng đã có cơ hội tìm lại nhau khi tất cả đều đã ngoài 80 tuổi.
Trong lễ nhận thân ngày 12/9, kết quả ADN được cán bộ hỗ trợ xét nghiệm công bố trước sự chứng kiến của các thành viên gia đình, tình nguyện viên và người dân địa phương. Khi quan hệ huyết thống được xác nhận, tiếng vỗ tay vang lên trong không khí xúc động.
Sau nghi thức tại từ đường, ông Châu và ông Dưỡng trở về nhà họ Tiêu để làm lễ tổ tiên. Nhiều thế hệ trong các gia đình cùng quây quần bên bát chè viên ngọt, món ăn mang ý nghĩa đoàn viên trong văn hóa địa phương.
“Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nhà, được đoàn tụ với anh em. Tâm nguyện của tôi đã hoàn thành”, ông Châu chia sẻ.
Sau hơn 60 năm dò hỏi và không ít lần trở về trong thất vọng, ông Châu giờ đây đã tìm được nơi mình thuộc về. Ông dự định ở lại Triều Sán một thời gian để cùng những người thân mới tìm thấy trở về thăm nơi họ đã rời xa hơn 80 năm trước.
QT (SHTT)
- Em gái chủ tịch Kim Jong Un bác lời kêu gọi phi hạt nhân hóa Triều Tiên (10:08)
- Mở rộng điều tra bẫy lừa tiền điện tử Bitcoin Defi: Làm rõ vai trò "thổi phồng" dự án của Phạm Tuấn (10:08)
- Quốc lộ 1A qua Thanh Hóa ngập sâu 0,7m, giao thông ách tắc (10:05)
- Nhờ tính cách đặc biệt này mà 4 con giáp được cho là dễ gặp quý nhân, đi làm hay kinh doanh đều thuận lợi (28 phút trước)
- "Trùm buôn siêu xe" Phan Công Khanh ra tòa vì chiếm đoạt cặp đôi McLaren và Brabus hơn 31 tỷ đồng (29 phút trước)
- Trương Quỳnh Anh ở tuổi U40: Lấn sân kinh doanh nhà hàng chay, nhan sắc “hack tuổi” rạng rỡ (35 phút trước)
- Thanh Hóa phát lệnh Báo động III trên sông Lèn, yêu cầu sẵn sàng sơ tán dân (40 phút trước)
- iPhone 18 Pro có tính năng xác thực ảnh mà iPhone Duo không được trang bị (42 phút trước)
- Đã đến lúc Vinicius ngồi dự bị? (50 phút trước)
- Trượt chân xuống suối trên đường đi làm, người đàn ông Thanh Hóa bị lũ cuốn tử vong (51 phút trước)