-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
28/05/2019 18:00Hỗn chiến băng đảng trong tù, 42 phạm nhân bị siết cổ chết
Các nhà chức trách Brazil hôm 27/5 cho biết ít nhất 42 tù nhân nước này được phát hiện bị siết cổ đến chết trong bốn nhà tù ở thành phố Manaus. Trước đó ngày 26/5, đây cũng là địa điểm diễn ra cuộc hỗn chiến giữa các băng đảng trong nhà tù khiến 15 người chết, theo Reuters.
Brazil phải triển khai lực lượng đặc nhiệm liên bang đến Manaus để ngăn chặn bạo lực. Trên thực tế, các băng đảng ma túy kiểm soát gần như tất cả các nhà tù ở Brazil và tình trạng đụng độ xảy ra khá thường xuyên.
Cơ quan phụ trách nhà tù bang Amazonas xác nhận số người thiệt mạng trong vụ bạo lực hôm 27/5 và cho biết chính quyền đã lấy lại quyền kiểm soát bốn nhà tù. Cơ quan này không cho biết thêm chi tiết vụ việc.
Vào ngày 26/5, ít nhất 15 tù nhân đã thiệt mạng do bị siết cổ và bị đâm, theo các nhà chức trách.

Vào tháng 1/2017, chỉ trong ba tuần, gần 150 tù nhân thiệt mạng vì bạo lực ở phía bắc và đông bắc Brazil. Đây là hậu quả của vụ tàn sát lẫn nhau giữa các băng đảng địa phương được hậu thuẫn bởi hai phe ma túy lớn nhất của Brazil - First Capital Command và Red Command.
Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát các nhà tù Brazil cũng như xây dựng nhiều nhà tù khác.
Tuy nhiên, phần lớn các nhà tù ở quốc gia Mỹ Latin này do cấp tiểu bang quản lý. Trong nhiều thập kỷ, các nhà tù trở nên quá tải và nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền địa phương, về cơ bản lại trở thành trung tâm cho các băng đảng ma túy chiêu mộ thành viên.
Theo Hương Ly (Tri Thức Trực Tuyến)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




