Thế giới

Hôn nhân một ngày nở rộ ở Trung Quốc, vì một lý do khiến tất cả phải 'ngã ngửa'

Thoạt nhìn, đám cưới hôm 07/07 ở ngôi làng miền Bắc Trung Quốc trông không có vẻ gì khác lạ. MC dẫn chương trình trước đám đông khách mời và bạn bè, người thân của cô dâu, chú rể.

Hôn nhân một ngày nở rộ ở Trung Quốc, vì một lý do khiến tất cả phải 'ngã ngửa'
Ảnh minh họa: SCMP

"Chúng ta hãy ăn mừng cặp đôi mới đang tổ chức hôn lễ ngày hôm nay, chúc họ hạnh phúc trọn đời," người dẫn chương trình nói.

Tuy vậy, hôn nhân của "cặp đôi mới" chỉ kéo dài vỏn vẹn một ngày.

Tại một số khu vực ở Trung Quốc, do mê tín dị đoan, đàn ông không có vợ sẽ không được chôn cất tại mộ phần của gia đình và không được đưa và nhà thờ tổ tiên sau khi qua đời. Điều này bị cho là sẽ gây tổn hại tới phong thủy, khiến nhiều đàn ông trong gia đình tiếp tục chịu cảnh độc thân.

Theo Phoenix Weekly, đám cưới một ngày nở rộ tại khu vực này từ khoảng 5-6 năm trước. Đây được coi là sự thay thế cho "đám cưới ma", được tiến hành giữa người chết và người sống, hoặc cả hai người đã chết.

Người mai mối họ Wu cho biết bà có vài "cô dâu chuyên nghiệp" sẵn sàng kết hôn. Đàn ông độc thân cần trả 3.600 nhân dân tệ để "thuê" một cô dâu, và 1.000 nhân dân tệ phí môi giới cho Wu.

"Cô dâu" sẽ tham dự lễ cưới theo phong tục, đồng thời thăm mộ tổ tiên của người đàn ông để tổ tiên anh ta biết rằng họ đã "kết hôn".

Wu nói hầu hết "cô dâu" của bà là bảo mẫu hoặc người hành nghề mát-xa từ nơi khác tới, do phụ nữ địa phương không muốn làm hỏng danh tiếng bản thân.

"Cô dâu" của hôn lễ hôm 07/07, được gọi tên là Tian, cho biết cô cần tiền để hỗ trợ chồng con. Là chủ một cơ sở mát-xa, cô kiếm khoảng vài ngàn nhân dân tệ mỗi tháng.

Tian nói gia đình không biết gì về nghề tay trái của cô. Để che giấu danh tính, cô trang điểm đậm, đội tóc giả trong đám cưới. Cô bắt đầu làm việc cho Wu từ 2021, và là "cô dâu" trẻ nhất của bà ở tuổi 48.

Chú rể của hôn lễ, họ Song, cho rằng đám cưới một ngày là "món hời", do anh không phải trả tiền hồi môn, ước tính lên tới 100.000 nhân dân tệ ở địa phương.

Wu cho rằng bà đang giúp đỡ cô dâu và chú rể, đều là "người nghèo".

Trên mạng xã hội Trung Quốc, các cuộc hôn nhân một ngày thường được so sánh với dịch vụ cho thuê bạn trai, bạn gái vốn được giới trẻ ưa chuộng trước sức ép hôn nhân từ cha mẹ.

Một số người dùng mạng xã hội tổ ra bị sốc trước ám ảnh phải vào được mộ phần tổ tiên của đàn ông.

"Trước hết, tôi không hiểu vì sao có phong tục cấm đàn ông độc thân vào mộ phần tổ tiên. Hơn nữa, vì sao phải quan tâm tới điều đó như vậy, bởi lúc đó các ông cũng chết rồi?", một người dùng bình luận.

"Tôi đã chứng kiến nhiều người lừa đảo, nhưng lừa cả ma thì đúng là mới," một người khác bình luận.

"Người ta hay nói hôn nhân là nấm mồ tình yêu. Trong trường hợp này thì đúng là vậy," người thứ ba nói đùa.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hon-nhan-mot-ngay-no-ro-o-trung-quoc-vi-mot-ly-do-khien-tat-ca-phai-nga-ngua-d171326.html