-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
10/10/2017 17:55Hồng Kông cảnh báo nạn giết người thân rồi tự sát
Một người đàn ông 34 tuổi bị buộc tội giết mẹ mình trước khi nhảy khỏi căn hộ 16 tầng ở Hồng Kông hôm 8-10.
Báo South China Morning Post cho biết cảnh sát tìm thấy "thuốc trị bệnh tâm thần" tại nhà của nghi phạm. Một nguồn tin trong vụ điều tra nói rằng cảnh sát đang kiểm tra tình trạng sức khỏe tâm thần của người đàn ông.
Sáng ngày 9-10, tình trạng của nghi phạm đã được cải thiện dù vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Princess Margaret. "Ông ta có ý thức nhưng chưa thể trả lời thẩm vấn. Nghi phạm đang bị cảnh sát canh giữ và chưa bị bắt" - nguồn tin tiết lộ.
Theo điều tra ban đầu, vào trưa 9-10 (giờ địa phương), người đàn ông 34 tuổi kể trên được tìm thấy nằm sóng soài bên ngoài căn hộ Shing On House. Cảnh sát tin rằng cành cây đã đỡ nghi phạm sau khi ông ta nhảy khỏi căn hộ 16 tầng.
![]() |
Tình trạng của nghi phạm đã được cải thiện dù vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ảnh: SCMP |
Khi lực lượng an ninh đến hiện trường, họ phát hiện thi thể mẹ của người đàn ông, 77 tuổi, nằm trên giường. Bà cụ mắc bệnh mãn tính nhưng vẫn còn sống khi 2 người giúp việc rời đi vào sáng cùng ngày.
Quan chức cấp cao Hồng Kông Cheung Kin-chung tuyên bố sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc: "Chúng tôi sẽ làm rõ ngọn ngành. Không rõ tại sao gia đình bà cụ lại không yêu cầu bộ phận phúc lợi xã hội giúp đỡ".
Các chuyên gia phúc lợi xã hội cảnh báo những trường hợp tương tự sẽ tăng thêm nếu các dịch vụ công không được cải cách. Theo họ, người trưởng thành trong độ tuổi 30-40 phải chịu áp lực kép: vừa nuôi con cái vừa chăm sóc cha mẹ già.
Đây là vụ giết hại người thân do mình chăm sóc thứ ba tại Hồng Kông trong năm nay. Hồi tháng 6, một cụ ông 80 tuổi giết chết con trai bị bệnh và người vợ 76 tuổi bị liệt vì không thể chịu đựng thêm nữa. Trước đó, vào tháng 2, một người chồng siết cổ chết người vợ mất trí rồi tự sát.
Ông Cheung cam kết chính quyền Hồng Kông sẽ tăng cường các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và mở thêm viện dưỡng lão. Ngoài ra, các dịch vụ chăm sóc ngắn hạn dành cho người cao tuổi cũng sẽ được chú trọng để giảm bớt áp lực lên các thành viên trong gia đình họ.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




