-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Thế giới
06/08/2021 19:55Hộp sọ hoàng đế bị mang ra làm ly uống rượu, để người ta chơi đùa cả trăm năm, sau này Chu Nguyên Chương làm một việc khiến người ta cảm động
Nam Tống tồn tại 152 năm, tổng cộng trải qua 9 đời hoàng đế. Nếu so sánh thời hoàng kim và đến những giây phút cuối của triều đại này là hai thái cực hoàn toàn đối nghịch.
Trong số những hoàng đế của Nam Tống, có lẽ Tống Lý Tông là người sau khi chết đi có hoàn cảnh bi thảm nhất, hộp sọ của ông thậm chí còn bị mang ra chơi đùa, làm chén uống rượu trong suốt gần 100 năm. Nguyên nhân là gì? Ai có thể làm ra hành động tàn độc này?
Tống Lý Tông Triệu Quân là cháu đời thứ 10 của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận, vốn không phải thái tử nhưng sau khi Tống Ninh Tông băng hà, thừa tướng Sử Di Viễn cùng Dương Hoàng hậu giả truyền di chiếu, phế truất Thái tử Triệu Hồng, phong Triệu Quân lên làm vua.
Trong 10 năm đầu Triệu Quân lên ngôi, hắn hoàn toàn thờ ơ với các công việc của triều đình. Sử Di Viễn vì vậy có thể dứt khoát thực hiện chủ trương chống nhà Kim. Tuy nhiên, đến năm Thiệu Định thứ 6 (năm 1233) Sử Di Viễn qua đời, Triệu Quân tự mình chấp chính, cũng là năm thứ 5 liên kết với quân Mông để diệt nhà Kim.

Cũng chính năm ấy Bắc Tống liên kết với nhà Kim để tiêu diệt nhà Liêu, sau đó lại chính nhà Kim tiêu diệt. Sau khi nhà Kim diệt vong, Đại hãn Oa Khoát Đài - Đại hãn thứ 2 của Đế chế Mông Cổ đã xâm lược nhà Tống với lý do nhà Tống đã bội ước.
Trong trận Ngạc Châu, tể tướng Giả Tự Đạo lấy danh nghĩa Triệu Quân thuần phục trước quân Mông Cổ. Tống Lý Tông Triệu Quân khi ấy đã về già, cả ngày chỉ theo đuổi thanh sắc. Sau này lâm trọng bệnh từng hạ chiếu tìm thầy thuốc giỏi trong cả nước đến chữa bệnh nhưng chẳng ai đáp lại.
Năm Cảnh Định thứ 5 (tức năm 1264), Tống Lý Tông qua đời. Đến năm thứ hai mới được chôn cất tại lăng Vĩnh Mục.
Vào thời nhà Nguyên, nhà sư Dương Liên Chân dưới sự hỗ trợ của Tể tướng Tang Ca đã đào trộm mộ của Thiệu Hưng Tống. Thi thể của Tống Lý Tông được ngâm trong thủy ngan nên không hề bị phân hủy. Những têm trộm mộ đã bỏ thi thể của Tống Lý Tông ra ngoài, lấy đi viên minh châu trong miệng. Sau đó hộp sọ làm thành một chén rượu tặng cho hoàng đế nhà Nguyên, bị đem ra ngắm ngía chơi đùa cả trăm năm.
Tống Lý Tông khi còn sống chắc chắn không thể nghĩ tới, việc ngâm mình trong thủy ngân và dạ minh châu vốn để giữ thi thể của mình không bị phân hủy, kết quả lại thảm thương đến vậy. Tống Lý Tông ở dưới suối vàng nếu như biết được chắc chắn sẽ rất hối hận.
Vào những năm cuối triều Nguyên, chính trị hủ bại, quyền thần can thiệp sâu vào việc triều chính, các cuộc nổi dậy của nông dân nổ ra khắp nơi. Chu Nguyên Chương dẫn quân Nam chinh Bắc chiến, sau khi chiếm được kinh thành và thấy được đầu của Tống Lý Tông được làm thành một chén rượu trong cung, hành động của ông đã khiến nhiều người cảm động.
Vào năm Hồng Vũ thứ hai ( tức năm 1369), Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đã sai người đưa hộp sọ của Tống Lý Tông về an táng một lần nữa theo nghi thức của hoàng tộc tại lăng Vĩnh Mục như xưa.
Theo Phạm Trang (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (27 phút trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (35 phút trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (43 phút trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (46 phút trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (46 phút trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (50 phút trước)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (55 phút trước)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (1 giờ trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (1 giờ trước)




