-
Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" -
Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách -
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa -
Em chồng rủ cả nhà nhập bàn, ăn xong để anh chị trả gần 6 triệu đồng: Cuộc gọi từ mẹ chồng khiến nàng dâu sững sờ -
Tạm đình chỉ hai cô giáo mầm non tát học sinh ở Thanh Hóa -
Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo ở Hà Nội: Nạn nhân thương tích 12%, nhà trường tiết lộ nguyên nhân -
iPhone Duo khan hàng, giá chợ đen chênh 20 triệu đồng -
Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Trong nước chiều nay điều chỉnh -
Ông Putin đồng ý nối lại đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ, hé lộ thời điểm dự kiến
Thế giới
19/04/2026 15:44Hot girl Thái Lan nghi bị đánh thuốc mê bằng súng nước trong lễ hội Songkran

Sự việc xảy ra vào tối ngày 13/4 tại Bangkok, thời điểm người dân và du khách đang hào hứng tham gia lễ hội Songkran. Nạn nhân cho biết cô cùng bạn trai đến hộp đêm nổi tiếng Route 66 vào khoảng 22h. Tuy nhiên, chỉ sau một giờ đồng hồ vui chơi, cô bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch với các triệu chứng co giật liên tục, sùi bọt mép, mất kiểm soát cơ thể và cuối cùng là bất tỉnh nhân sự.
Sau khi được đưa đi cấp cứu kịp thời, kết quả xét nghiệm tại bệnh viện xác nhận sự hiện diện của GHB trong cơ thể nạn nhân. Đây là một loại chất ức chế thần kinh trung ương cực mạnh, thường bị kẻ xấu lạm dụng làm "thuốc mê" để thực hiện các hành vi xâm hại tình dục hoặc cướp tài sản. Theo các chuyên gia, GHB có thể gây lú lẫn ở liều thấp và dẫn đến hôn mê, co giật nếu dùng liều cao.
Điều đáng nói là nạn nhân khẳng định cô không hề nhận đồ ăn thức uống từ người lạ. Trong suốt buổi tối, cô và bạn trai chỉ dùng chung một ly nước có nắp đậy, và người bạn trai hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện gì bất thường. Chi tiết khiến cô nghi ngờ nhất chính là việc nhiều người đã dùng súng nước phun trực tiếp vào mặt và miệng cô trong lúc tham gia lễ hội. Từ đó, cô đặt ra giả thuyết rằng chất độc đã được pha vào nước và đưa vào cơ thể cô thông qua những tia nước này.
Dù có những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội nghi ngờ về tính khả thi của việc gây mê qua súng nước do vấn đề liều lượng, nạn nhân đã công khai giấy chẩn đoán y tế để chứng minh sự hiện diện của độc chất trong máu và nước tiểu. Đáng lo ngại hơn, phía bệnh viện tiết lộ rằng trong cùng đêm đó cũng có những bệnh nhân khác nhập viện với các triệu chứng tương tự.
Thông qua câu chuyện của mình, cô gái muốn gửi lời cảnh báo đến cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ, cần phải nâng cao cảnh giác tối đa khi tham gia các hoạt động đông người để tự bảo vệ bản thân.
- Nam sinh từng được bố 80 tuổi đưa đi thi lớp 10 thành thủ khoa học sinh giỏi Hà Nội (1 giờ trước)
- Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" (1 giờ trước)
- Đám đông đập phá bất lực trước cửa kính Louis Vuitton giữa bạo loạn ở Paris (1 giờ trước)
- Cody Nam Võ ghi điểm tuyệt đối nhờ cử chỉ ấm áp dành cho fan nữ (1 giờ trước)
- Ngày tồi tệ của Internet toàn cầu (2 giờ trước)
- Giới siêu giàu thế giới đổ xô đưa vàng đến Singapore cất giữ (2 giờ trước)
- HLV Fabregas xin lỗi vì "bảo Como ngừng chạy khi dẫn MU 4 bàn" (2 giờ trước)
- Lãi suất thấp không thể chỉ dựa vào cam kết ngân hàng (2 giờ trước)
- Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách (2 giờ trước)
- Thu Hà Ceri tái xuất ấn tượng trong "Căn nhà không mái che": Thoát bóng vai Pu, khẳng định thực lực (2 giờ trước)