-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
02/01/2020 09:08Indonesia: Lũ lụt tại Jakarta khiến 9 người thiệt mạng

Hàng nghìn người đã được sơ tán đến nơi trú ẩn tạm thời khi điện bị ngắt ở hàng loạt khu dân cư trên khắp Jakarta, một số tuyến tàu điện và sân bay đã buộc phải đóng cửa.
Các nhà chức trách Indonesia kêu gọi người dân rời khỏi khu vực trũng thấp và cho biết ưu tiền hàng đầu là cứu giúp người dân đang chịu ảnh hưởng bởi trận lụt.
Trong số 9 nạn nhân bị thiệt mạng có 1 thiếu niên 16 tuổi tử vong do bị điện giật và 3 người bị hạ thân nhiệt, chính quyền Jakarta thông báo.
"Cơ thể con trai của tôi được người ta bọc tạm bằng các tờ báo cho tới khi 2 con gái tôi đi ngang qua. Người dân hỏi chúng có biết nạn nhân không. Nếu các con tôi không có mặt lúc đó, chúng tôi sẽ chẳng biết được con mình còn sống hay đã chết", ông Fadrid - người tự nhận là cha của thiếu niên 16 tuổi, chia sẻ.

Trận mưa xối xả vào tối thứ Ba đã gây ra tình trạng lở đất và nước sông dâng cao tới 4m ở ngoại ô thành phố Jakarta khiến 5 người thiệt mạng
"Trước đây, chúng tôi đã bị trải qua nhiều trận lũ lụt nhưng mực nước chưa bao giờ cao đến vậy. Chúng tôi chưa hề được chuẩn bị cho sự cố này" , Angelina Widiyanti - một cư dân Jakarta, cho biết.
Nhà chức trách cho biết khoảng 19.000 người đã được sơ tán, nhưng con số đó không bao gồm người dân ở các thành phố vệ tinh bao quanh Jakarta.

"Ngay bây giờ, chúng tôi đang di tản người dân. Những người sống ở gần sông nên sơ tán bởi lũ lụt sẽ còn tiếp diễn", thống đốc Jakarta Anies Baswedan nói.
Hôm thứ Tư, sân bay Halim Perdanakusuma, nơi khai thác các chuyến bay thương mại và quân sự, đã tạm thời bị đóng cửa do các đường băng đã bị tê liệt, theo Bộ Giao thông Vận tải Indonesia. Nhiều chuyến bay đã được chuyển đến Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta của Jakarta.
Trước đó vào năm 2013, một trận lụt kinh hoàng khác đã xảy ra tại thủ đô của Indonesia khiến hàng chục người thiệt mạng. Thành phố Jakarta thường xuyên bị lũ lụt trong mùa mưa, vốn bắt đầu vào cuối tháng 11.
Theo Huy Vũ (Ngaynay.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





