Thế giới

Indonesia xét xử cựu tướng cảnh sát chủ mưu giết cấp dưới vì nghi ngờ quấy rối vợ mình

Cựu tổng thanh tra cảnh sát Indonesia Ferdy Sambo bị cáo buộc bắn vào đầu vệ sĩ bị thương, khiến người này thiệt mạng.

Indonesia xét xử cựu tướng cảnh sát chủ mưu giết cấp dưới vì nghi ngờ quấy rối vợ mình
Cựu tướng cảnh sát Indonesia Ferdy Sambo tại tòa hôm 17/10 (Ảnh: Reuters)

Ông Ferdy Sambo sau đó tiếp tục nổ súng bắn nhiều lần vào bức tường bên cạnh nạn nhân Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Trong phiên tòa cấp khu vực Nam Jakarta, công tố viên Sugeng Hariadi cáo buộc tướng ông Ferdy "muốn đảm bảo nạn nhân phải chết".

Ferdy, 49 tuổi, sau đó đặt lại súng vào tay nạn nhân và bắn vào bức tường đối diện, rồi để súng của nạn nhân gần thi thể anh này để dựng hiện trường giả là một vụ đấu súng.

Công tố viên Sugen nhận định rằng "bằng sự xảo quyệt, ông Ferdy đã loại bỏ dấu vết và che giấu hành vi sát hại nạn nhân... ông ta dựng hiện trường giả một vụ đấu súng" giữa Nofriansyah, 27 tuổi và sĩ quan cấp dưới Richard Eliezer Pudihang Lumliu, 24 tuổi.

Ông Ferdy Sambo đối mặt với cáo buộc giết người lên kế hoạch trước, với mức án cao nhất là tử hình, và cản trở công lý.

Ban đầu, cảnh sát Indonesia xác định Nofriansyah thiệt mạng trong vụ đấu súng với một sĩ quan cảnh sát khác, sau khi anh này tìm cách quấy rối tình dục vợ của Ferdy, Putri Candrawathi, trong một chuyến công tác tới Magelang, Trung Java.

Tuy vậy, sau đó cảnh sát bác bỏ nhận định, này, dựa trên bằng chứng đầy đủ cho thấy Ferdy là chủ mưu vụ giết người.

Trong bản cáo trạng 97 trang, các công tố viên cho rằng Ferdy đã tức giận sau khi nghe vợ kể lại việc bị Nofriansyah tìm cách quấy rối tình dục, dù "đây chỉ là lời thuật lại một phía". Trước đó, Putri đã gọi điện cho Ferdy để tố cáo Nofriansyah, và sau đó nhắc lại cáo buộc này khi hai người trở về Jakarta hôm 08/07.

Ông Ferdy sau đó đã hỏi sĩ quan Richard Eliezer Pudihang Lumliu rằng "Anh có đủ can đảm để bắn Yosua?" Richard đáp anh ta đã sẵn sàng, theo công tố viên. Sau đó, Ferdy đã ra lệnh cho Richard nổ súng. Richard bắn 3-4 viên đạn từ khẩu súng Glock-17 về phía nạn nhân, khiến anh này gục xuống và mất nhiều máu. Ferdy sau đó bắn chết nạn nhân.

Vụ án trước đó khiến tổng thống Indonesia  Joko Widodo phải lên tiếng kêu gọi điều tra kỹ lưỡng. Hàng chục sĩ quan bị thẩm vấn liên quan tới vụ án. Ngoài Ferdy, bốn người khác bao gồm vợ ông này, hai sĩ quan cảnh sát và một trợ lý, đang đối mặt với các cáo buộc giết người lên kế hoạch từ trước.

Hà An (Nguoiduatin.vn)

 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/indonesia-xet-xu-cuu-tuong-canh-sat-chu-muu-giet-cap-duoi-vi-nghi-ngo-quay-roi-vo-minh-a361721.html