Phái đoàn cấp cao của Iran đã có mặt tại Pakistan để chuẩn bị cho cuộc đàm phán mang tính quyết định với Mỹ, kèm theo lời cảnh báo sẵn sàng thiêu rụi lợi ích đối phương nếu thỏa thuận đổ vỡ.

Ngày 10/04/2026, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đoàn đại biểu hùng hậu hạ cánh xuống Islamabad. Thành phần phái đoàn cho thấy tính chất đặc biệt quan trọng của cuộc đối thoại này, bao gồm Ngoại trưởng Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương và các thành viên chủ chốt của Quốc hội.

Phía Mỹ cũng cử Phó Tổng thống JD Vance đến tham gia, với mục tiêu chuyển đổi lệnh ngừng bắn 2 tuần hiện tại thành một thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn.

Ngay khi đặt chân tới Islamabad, ông Ghalibaf đã công khai hai yêu cầu tiên quyết mà Washington phải đáp ứng nếu muốn tiến trình đàm phán diễn ra thuận lợi.

11-1775863402-iran-dam-phan-voi-my-dua-ra-2-dieu-kien-kho-ong-trump-dap-tra-danh-thep
Phái đoàn Iran đến Pakistan để đàm phán với Mỹ. (Ảnh: PressTV).

Iran khẳng định thỏa thuận ngừng bắn phải bao trùm cả khu vực miền Nam Li Băng, nơi Israel đang tiến hành các chiến dịch quân sự đẫm máu.

Đồng thời, Washington phải mở khóa hàng chục tỷ USD của Tehran đang bị đóng băng tại các ngân hàng nước ngoài do lệnh trừng phạt.

Trái ngược với thái độ cứng rắn của Tehran, Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện vị thế cửa trên khi tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran đang ở thế đường cùng.

"Iran không nhận ra rằng họ chẳng còn quân bài nào trong tay. Lý do duy nhất họ còn tồn tại đến hôm nay là để ngồi vào bàn đàm phán," ông Trump khẳng định, đồng thời hạ thấp nỗ lực gây áp lực của Iran thông qua việc phong tỏa eo biển Hormuz.

Dù đàm phán đang diễn ra, tình hình thực địa vẫn vô cùng căng thẳng. Về phía Israel, Tel Aviv tuyên bố chiến dịch chống Hezbollah tại Li Băng nằm ngoài thỏa thuận giữa Mỹ và Iran và sẽ không dừng lại. Trong khi đó Bộ Chỉ huy Trung ương Iran Khatam al-Anbia cảnh báo quân đội nước này đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Nếu Mỹ và Israel tái diễn các hành động thù địch, Iran đe dọa sẽ thiêu rụi các lợi ích của đối phương trong khu vực.

Cuộc đối thoại tại Islamabad được giới quan sát đánh giá là cơ hội "được ăn cả, ngã về không". Một kết quả tích cực có thể hạ nhiệt Trung Đông, nhưng nếu thất bại, khu vực này đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến diện rộng với hậu quả kinh tế khôn lường.

TN (SHTT)