-
Khoảnh khắc nữ MC bị banner đổ sập lên người khi đang dẫn chương trình, tình hình sức khỏe hiện tại? -
Vợ chồng Mai Anh “thao túng” 48 cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương thế nào? -
Nữ sinh lớp 9 ở Nghệ An mất liên lạc sau khi rời nhà đi học thêm -
Cựu kế toán Cục Điện ảnh bị đề nghị truy tố sau 15 năm bỏ trốn -
Xe tải tông sập nhà dân sau tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, 3 người bị thương -
Thanh Hóa: Cảnh sát cơ động kịp thời cứu sống bé trai 4 tuổi nguy kịch sau tai nạn -
Ban tổ chức giải PUBG châu Á xin lỗi vì vội vàng loại VĐV Việt Nam -
Hà Nội tổ chức lại giao thông Vành đai 1 qua khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh -
Cháy nhà gỗ giữa rừng ở Lâm Đồng, 3 người trong một gia đình tử vong -
3 con giáp vận khí khởi sắc, tiền bạc hanh thông, cuộc sống ngập tràn niềm vui trong 30 ngày tới
Thế giới
31/12/2020 22:45Iran trả tiền bồi thường cho gia đình các nạn nhân vụ bắn nhầm máy bay Ukraine
Ukraine mô tả quy trình Iran xử lý vụ việc của Iran là "không chấp nhận được" và nói rằng số tiền đền bù cần phải được thương lượng, đồng thời kêu gọi những người chịu trách nhiệm phải được đưa ra trước công lý.
Theo IRNA, thông báo từ chính phủ Iran cho biết: "Nội các phê duyệt việc cung cấp 150.000 USD hoặc khoản tiền euro tương đương nhanh nhất có thể cho các gia đình mỗi nạn nhân vụ rơi máy bay Ukraine."
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thừa nhận bắn nhầm máy bay của hãng Hàng không Quốc tế Ukraine ít lâu sau khi cất cánh, do nhầm lẫn máy bay với tên lửa trong lúc căng thẳng với Mỹ đang leo thang.
Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết số tiền đền bù lẽ ra cần phải được quyết định thông qua đối thoại, tính tới thông lệ quốc tế, sau khi đã xác định nguyên nhân thảm kịch và đưa những người phải chịu trách nhiệm ra trước công lý.
"Phía Ukraine mong đợi báo cáo kỹ thuật sơ bộ về các phương diện của vụ bắn rơi máy bay," phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleh Nikolenko cho biết, bổ sung thêm rằng Iran vẫn chưa thực hiện các thỏa thuận trước đó nhưng không nêu cụ thể.
"Trường hợp này đặc biệt không thể chấp nhận được, bởi chúng ta đang nói tới số phận người vô tội," ông Nikolenko nói thêm.
Bộ trưởng Ngoại giao Canada Francois-Philippe Champagne nói trong một thông báo qua email rằng việc "thương lượng đền bù" là biện pháp tốt nhất để "truy cứu trách nhiệm của Iran".
Bộ trưởng Giao thông Iran Mohammad Eslami nói trên truyền hình rằng báo cáo cuối cùng về vụ việc đã được gửi tới các nước tham gia điều tra.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói rằng quyết định truy tố "những người thiếu trách nhiệm gây ra vụ việc" sẽ được ban hành trong vòng một tháng, theo FARS. Các quan chức Iran trước đó cho biết vụ việc được xét xử tại tòa án binh nước này.
Trong báo cáo sơ bộ hồi tháng 07, Tổ chức Quản lý Hàng không Dân dụng Iran cho rằng sai sót trong hệ thống radar và thiếu liên lạc giữa người điều khiển phòng không và các chỉ huy đã dẫn tới vụ bắn nhầm máy bay.
Theo quy định của Liên Hợp Quốc, Iran có thẩm quyền điều tra, trong khi Mỹ, nơi máy bay được sản xuất, và Ukraine, bên điều hành chuyến bay, là các bên hỗ trợ.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Đại diện Việt Nam cùng 5 quốc gia Đông Nam Á bị cấm góp mặt tại Miss Universe 2026 (33 phút trước)
- Hà Nội: Phụ huynh bức xúc khi kiểm tra bữa ăn bán trú trường tiểu học, tranh cãi vì món chính giống tóp mỡ và thực đơn sai cam kết (39 phút trước)
- Sôi sục làng PUBG Esports: Án phạt cấm vĩnh viễn giáng xuống hai siêu sao PUBG Việt Nam (1 giờ trước)
- Cựu sao Man City thừa nhận tiền bạc là lý do sang Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc nữ MC bị banner đổ sập lên người khi đang dẫn chương trình, tình hình sức khỏe hiện tại? (1 giờ trước)
- Vợ chồng Mai Anh “thao túng” 48 cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương thế nào? (1 giờ trước)
- Vợ chồng Harry - Meghan rục rịch quay trở về Mỹ (1 giờ trước)
- Vì sao Apple vắng bóng iPhone Air thế hệ thứ hai tại sự kiện mùa thu? (2 giờ trước)
- Lưu ý khi bảo quản giúp cà phê giữ được hương thơm và mùi vị lâu hơn (2 giờ trước)
- Xổ số Cần Thơ nói gì về khoản chi hơn 1,4 tỷ đồng cho các chuyến đi Nhật Bản, Dubai? (2 giờ trước)