Trong bối cảnh Trung Đông rực lửa, Iran chính thức khước từ mọi đề nghị thương lượng từ Washington, đồng thời thề sẽ đáp trả mạnh mẽ vụ không kích chung của Mỹ-Israel khiến Lãnh tụ tinh thần tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

Trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phía Iran đề nghị nối lại đàm phán, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani đã lập tức lên tiếng phủ nhận. Trên kênh Telegram ngày 2/3, ông Larijani khẳng định Tehran sẽ không đối thoại với Washington sau khi phía Mỹ đẩy khu vực vào hỗn loạn.

Đáp trả cáo buộc của Mỹ về việc Iran đang hoảng loạn, ông Larijani mỉa mai: "Ông Trump lúc này đang lo lắng về việc binh sĩ Mỹ sẽ chịu thêm thương vong".

02-1772439438-iran-tuyen-bo-khong-dam-phan-voi-my-bac-bo-de-nghi-cua-ong-trump.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: CBS News/Face the Nation 

Căng thẳng tại Trung Đông đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ sau chiến dịch quân sự chung Mỹ-Israel bắt đầu từ ngày 28/2. Vụ không kích đã gây thiệt hại nặng nề cho quốc phòng và tình báo Iran, đặc biệt là thông tin Lãnh tụ tinh thần tối cao Ali Khamenei đã tử nạn.

Ngay sau đó, Tehran đã phát động chiến dịch đáp trả quy mô lớn. Bắt đầu bằng việc phóng tên lửa nhắm vào các căn cứ của Washington tại nhiều quốc gia Trung Đông lân cận.

Tiếp theo đó, Iran trực tiếp tấn công các mục tiêu bên trong Israel. Hãng tin Fars thông báo Iran vừa phóng một đợt tên lửa mới từ miền Trung vào sáng 2/3.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gửi thư tới Liên Hợp Quốc, tố cáo Mỹ và Israel vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Bức thư nhấn mạnh vụ ám sát Lãnh tụ Khamenei là hành động gây hấn vô cớ, đồng thời khẳng định Iran có quyền tự vệ chính đáng theo Điều 51 của Hiến chương LHQ.

Trong một động thái đầy gay gắt trên mạng xã hội, ông Larijani cáo buộc Tổng thống Trump đang biến khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết" thành "Israel trên hết", sẵn sàng hy sinh binh sĩ Mỹ cho tham vọng của đồng minh.

TN (SHTT)