Khoản ngân sách eo hẹp hiện tại khiến IS phải xuống tay với các chiến binh của mình để rao bán nội tạng của họ trên thị trường chợ đen ở Iraq nhằm kiếm tiền.
Khoản ngân sách eo hẹp hiện tại khiến IS phải xuống tay với các chiến binh của mình để rao bán nội tạng của họ trên thị trường chợ đen ở Iraq nhằm kiếm tiền.
"Các bác sĩ bị ép phải mổ để lấy các nội tạng của các tay súng bị thương”, The Sun dẫn nguồn tin giấu tên ở Mosul, Iraq cho biết.
 

Túng tiền, IS phải giết quân bán nội tạng lấy tiền

 
Theo nguồn tin này, số tiền mà IS dùng để nuôi sống tổ chức và trả lương khủng cho các chiến binh được lấy từ chính 'nguồn thu nhập' từ việc rao bán nội tạng của các tay súng bị thương ra nước ngoài.
 
Không chỉ dừng lại ở đó, tù nhân trong tay IS cũng phải san sẻ máu cho các chiến binh thánh chiến nếu cần.
 
The Sun còn cho biết, IS thành lập đội ngũ y tế ở Mosul do một bác sĩ người Đức đứng đầu chuyên phụ trách khâu xuất khẩu nội tạng sang Syria và khu vực Kurdistan của Iraq để cấy ghép cho các tay súng hoặc bán lấy tiền.
 
>> Thủ lĩnh cấp cao của IS bị tiêu diệt
 
Theo Song Hy (Vtc.vn)