Thế giới
24/05/2016 09:22IS tấn công thành phố ven biển Syria, 148 người thiệt mạng
Hơn 148 người thiệt mạng hôm 23-5 trong các vụ tấn công đẫm máu nhất do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại tây bắc Syria thực hiện nhắm đến vùng đất trung tâm ven biển của đất nước này.
Hơn 148 người thiệt mạng hôm 23-5 trong các vụ tấn công đẫm máu nhất do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại tây bắc Syria thực hiện nhắm đến vùng đất trung tâm ven biển của đất nước này.
Quang cảnh vụ đánh bom tại thành phố Tartus, Syria. |
Thông tin cho biết 7 vụ nổ xảy ra gần như đồng thời nhắm vào các mục tiêu là trạm xe buýt, bệnh viện và các khu vực có nhiều thường dân tại các thành phố ven biển là Jableh và Tartus. Đây là các thành phố tương đối cách ly khỏi cuộc nội chiến kéo dài suốt 5 năm qua tại Syria.
Các cuộc tấn công bắt đầu bằng 3 vụ nổ tại một trạm xe buýt đông đúc ở Tartus nơi có một cơ sở hải quân của Nga.
Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết chiếc bom xe phát nổ đầu tiên. Khi mọi người bắt đầu đến hiện trường vụ đánh bom này thì hai kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt đai bom.
Đài cũng cho biết có 4 vụ nổ khác, một quả bom xe và 3 kẻ đánh bom liều chết, nhằm vào một trạm xe buýt, một bệnh viện và một trạm phát điện.
"Tôi bị sốc. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy âm thanh như thế. Tôi nghĩ rằng cuộc chiến đã qua và tôi có thể đi bộ an toàn. Tôi sốc khi thấy rằng chúng tôi vẫn đang ở trung tâm của cuộc chiến" - sinh viên Mohsen Zayyoud tại Jableh chia sẻ.
"Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy tiếng nổ tại Tartus và là lần đầu tiên chúng tôi thấy người chết hoặc các thi thể ở đây" - nhân viên ngân hàng Shady Osman sống tại Tartus kể lại.
Các cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào thành lũy của chế độ tổng thống Bashar al-Assad xảy ra trong bối cảnh IS đang đối mặt với sức ép ở cả Iraq và Syria.
Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết có 100 người thiệt mạng trong các vụ tấn công tại thành phố Jableh trong khi các vụ tấn công tại Tartus khiến 48 người khác chết, bao gồm ít nhất 8 trẻ em.
Người đứng đầu Đài Quan sát Nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman nói rằng họ "không nghi ngờ gì rằng các cuộc tấn công này là những vụ đẫm máu nhất" tại hai thành phố trên kể từ khi chiến tranh nổ ra ở Syria.
IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm thông qua hãng thông tấn Amaq của tổ chức khủng bố này, tuyên bố rằng các tay súng chiến đấu của tổ chức đã tấn công "những nơi tập trung Alawite" tại Jableh và Tartus.
Alawite là một giáo phái thiểu số gồm những con người ca ngợi tổng thống Assad.
Trước nay IS không hiện diện nhiều tại các tỉnh ven biển Syria do khu vực này là nơi các chiến binh thuộc chi nhánh địa phương Al-Nusra Front của Al-Qaeda hoạt động nổi bật hơn.
Tuy nhiên IS đang đề nghị thành lập một "wilayat al-Sahel" hay còn gọi là một tỉnh Hồi giáo cho khu vực ven biển Syria mà trước giờ tổ chức này ít đụng đến.
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon lên án "các cuộc tấn công khủng bố". Tổ chức Giám sát Nhân quyền cũng lên án các vụ đánh bom, cáo buộc IS nhắm vào thường dân.
Nga lên án cuộc tấn công, nói rằng các vụ khủng bố này "một lần nữa đã chứng minh tình trạng mong manh của Syria và sự cần thiết phải có một biện pháp mạnh để tái khởi động lại cuộc đàm phán hòa bình".
Pháp gọi các vụ đánh bom tại hai thành phố trên là "hành động ghê tởm".
Các cuộc tấn công bắt đầu bằng 3 vụ nổ tại một trạm xe buýt đông đúc ở Tartus nơi có một cơ sở hải quân của Nga.
Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết chiếc bom xe phát nổ đầu tiên. Khi mọi người bắt đầu đến hiện trường vụ đánh bom này thì hai kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt đai bom.
Đài cũng cho biết có 4 vụ nổ khác, một quả bom xe và 3 kẻ đánh bom liều chết, nhằm vào một trạm xe buýt, một bệnh viện và một trạm phát điện.
"Tôi bị sốc. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy âm thanh như thế. Tôi nghĩ rằng cuộc chiến đã qua và tôi có thể đi bộ an toàn. Tôi sốc khi thấy rằng chúng tôi vẫn đang ở trung tâm của cuộc chiến" - sinh viên Mohsen Zayyoud tại Jableh chia sẻ.
"Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy tiếng nổ tại Tartus và là lần đầu tiên chúng tôi thấy người chết hoặc các thi thể ở đây" - nhân viên ngân hàng Shady Osman sống tại Tartus kể lại.
Các cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào thành lũy của chế độ tổng thống Bashar al-Assad xảy ra trong bối cảnh IS đang đối mặt với sức ép ở cả Iraq và Syria.
Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết có 100 người thiệt mạng trong các vụ tấn công tại thành phố Jableh trong khi các vụ tấn công tại Tartus khiến 48 người khác chết, bao gồm ít nhất 8 trẻ em.
Người đứng đầu Đài Quan sát Nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman nói rằng họ "không nghi ngờ gì rằng các cuộc tấn công này là những vụ đẫm máu nhất" tại hai thành phố trên kể từ khi chiến tranh nổ ra ở Syria.
IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm thông qua hãng thông tấn Amaq của tổ chức khủng bố này, tuyên bố rằng các tay súng chiến đấu của tổ chức đã tấn công "những nơi tập trung Alawite" tại Jableh và Tartus.
Alawite là một giáo phái thiểu số gồm những con người ca ngợi tổng thống Assad.
Trước nay IS không hiện diện nhiều tại các tỉnh ven biển Syria do khu vực này là nơi các chiến binh thuộc chi nhánh địa phương Al-Nusra Front của Al-Qaeda hoạt động nổi bật hơn.
Tuy nhiên IS đang đề nghị thành lập một "wilayat al-Sahel" hay còn gọi là một tỉnh Hồi giáo cho khu vực ven biển Syria mà trước giờ tổ chức này ít đụng đến.
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon lên án "các cuộc tấn công khủng bố". Tổ chức Giám sát Nhân quyền cũng lên án các vụ đánh bom, cáo buộc IS nhắm vào thường dân.
Nga lên án cuộc tấn công, nói rằng các vụ khủng bố này "một lần nữa đã chứng minh tình trạng mong manh của Syria và sự cần thiết phải có một biện pháp mạnh để tái khởi động lại cuộc đàm phán hòa bình".
Pháp gọi các vụ đánh bom tại hai thành phố trên là "hành động ghê tởm".
Theo Anh Thư (Tuổi Trẻ)
Tin cùng chuyên mục

Ông Trump ca ngợi nhiệm kỳ của mình "hiệu quả nhất lịch sử tổng thống"
(22/07)

3 công tắc động cơ gây tranh cãi lớn sau thảm kịch Jeju Air, Air India
(22/07)

Toàn cảnh lũ lụt kinh hoàng ở Hàn Quốc: "Mặt đất đột nhiên sụt xuống, nước dâng lên đến tận cổ"
(22/07)

Ô tô mất lái đâm xuyên mái nhà, bé 7 tuổi trọng thương
(22/07)

Nam phóng viên Pakistan "bình tĩnh" cập nhật tình hình mưa lũ dù nước cuồn cuộn, dâng cao tới cổ
(22/07)

Chính quyền Obama bị cáo buộc ngụy tạo thông tin tình báo
(22/07)

Nóng: Tỷ phú BĐS nổi tiếng bị ngân hàng siết nợ 187 triệu USD, nghi vấn tẩu tán tài sản cho người thân
(22/07)

Nam sinh lớp 10 tử vong sau khi nhảy từ tầng cao ký túc xá
(22/07)
Tin mới nhất
-
Bão số 3 Wipha vẫn chưa tan, khu vực nào còn mưa rất lớn? (22/07)
-
2 du học sinh Việt tử vong, 1 nam sinh nguy kịch sau tai nạn nghiêm trọng ở Đức - người yêu khẩn cầu trợ giúp (22/07)
-
Trường ĐH Ngoại ngữ công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2025 (22/07)
-
Nam diễn viên 8X bàng hoàng cảnh nhà tan nát, cửa kính vỡ tung, đồ đạc bị bão Wipha cuốn phăng (22/07)
-
Trước đề xuất đánh thuế 20% lợi nhuận bất động sản, Shark Hưng từng cảnh báo những người lướt sóng: "Mua con gà 9 đồng bán 10 đồng thì chẳng giải quyết vấn đề gì" (22/07)
-
Sân bay Gia Bình chính thức soán ngôi Nội Bài, trở thành cảng hàng không lớn nhất miền Bắc (22/07)
-
1 nam diễn viên truyền hình chết đuối trong chuyến du lịch biển với gia đình (22/07)
-
Sóng biển cao lững lững hơn 10m ở Đồ Sơn, đánh vỡ bờ kè (22/07)
-
Ông Trump ca ngợi nhiệm kỳ của mình "hiệu quả nhất lịch sử tổng thống" (22/07)
-
Mới 18 tuổi những đã phải chạy thận 3 năm: 'Thủ phạm' là 1 thói quen tưởng tốt (22/07)
Bài đọc nhiều

10h sáng nay, bão đổ bộ Hưng Yên - Ninh Bình

Người dân đặc biệt chú ý, nếu quá hạn 3 mốc thời gian này sẽ không thể sang tên sổ đỏ, còn bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồng

Trực tiếp tin bão số 3: Đã có 1 người tử vong; đóng cửa 2 sân bay để ứng phó bão

Tin mới nhất bão số 3 Wipha: Tâm bão rất gần Hải Phòng - Hưng Yên - Ninh Bình

Chuyện tình của nam diễn viên Việt nổi tiếng với mẹ đơn thân hơn 6 tuổi, có 1 con riêng