Hai binh sĩ Israel vừa bị phạt tù và đình chỉ công tác sau hành vi đập phá tượng Chúa Giêsu tại một ngôi làng Kitô giáo ở miền Nam Lebanon.

Vụ việc bắt nguồn từ một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 20/4, ghi lại cảnh một binh sĩ đập rơi tượng Chúa Giêsu khỏi cây thánh giá trong khi một đồng đội khác thản nhiên quay phim. Hành động này ngay lập tức thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng Kitô giáo trên toàn cầu.

Trước sức ép dư luận, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Ngày 21/4, quân đội Israel chính thức ra quyết định giam giữ 30 ngày và đình chỉ nhiệm vụ đối với cả hai binh sĩ trực tiếp liên quan. 

22-1776827801-israel-trung-phat-nghiem-binh-si-dap-pha-tuong-chua-tai-lebanon
Hình ảnh được lan truyền ngày 21.4 cho thấy cảnh binh sĩ Israel đập tượng Chúa Giêsu ở Lebanon gây phẫn nộ. Ảnh: Reuters.

IDF khẳng định hành vi này "hoàn toàn trái với mệnh lệnh và giá trị của quân đội". Đáng chú ý, quá trình điều tra còn phát hiện thêm 6 binh sĩ khác có mặt tại hiện trường nhưng không có bất kỳ hành động can ngăn hay trình báo nào về hành vi sai trái của đồng đội.

Ở cấp cao nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ sự "bàng hoàng và đau lòng" trước vụ việc. Ngoại trưởng Gideon Saar cũng đã gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể tín đồ Kitô hữu bị tổn thương. Để khắc phục hậu quả, các binh sĩ Israel đã phối hợp với người dân địa phương dựng lại một cây thánh giá mới được trang trí tỉ mỉ hơn tại hiện trường.

Sự cố đáng tiếc này xảy ra tại làng Debel, một trong những khu vực hiếm hoi ở miền Nam Lebanon vẫn còn cư dân Kitô giáo bám trụ bất chấp xung đột căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Thống kê cho thấy người theo đạo Kitô chiếm khoảng 1/3 dân số Lebanon. Tuy nhiên, kể từ khi Israel phát động tấn công vào ngày 2/3, hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa. Theo giới chức Lebanon, các cuộc giao tranh ác liệt đến nay đã cướp đi sinh mạng của gần 2.300 người.

QT (SHTT)