-
Sự thật phía sau "nàng dâu hoàn hảo" khiến tôi bừng tỉnh sau bao lần bị so sánh -
Vì sao Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải chớp nhoáng? -
Gồng gánh anh qua những ngày trắng tay, đến lúc anh thành công thì người bên cạnh lại là người khác -
Đường đua phim Việt dịp lễ 30/4: Cuộc cạnh tranh chưa từng có, kinh dị chiếm ưu thế -
Giá xăng dầu tiếp tục giảm, thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng -
Hòa Minzy hiếm hoi lộ diện bên chồng sắp cưới, khoảnh khắc giản dị vẫn thu hút sự chú ý -
Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" siêu kinh điển: Thiết kế đẹp vượt thời gian, giá mềm -
Bản sao giá rẻ của iPhone 17 Pro Max ra mắt, pin khủng 7.000 mAh, camera 200MP đại chiến Galaxy S26 Ultra -
Chuyên gia y tế nói gì về việc dùng nước tiểu bản thân để uống, bôi lên da, rửa mặt và nhỏ mắt -
Nhân loại chỉ còn 35 năm để tồn tại và lời cảnh báo đáng sợ từ chủ nhân giải Nobel Vật lý
Thế giới
24/10/2018 21:53Kẻ giết người hàng loạt ở Nga khai thêm vụ án mới khi đang thụ án chung thân
Chân dung kẻ giết người hàng loạt
Oleg Rylkov sinh năm 1966 tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, sau đó chuyển đến sống tại TP Tolyatti, tỉnh Samara và làm việc tại Nhà máy sản xuất ô tô VAZ. Rylkov đã kết hôn và có con gái. Sau khi gây ra nhiều vụ bê bối, Rylkov bị đuổi khỏi nhà máy. Năm 1992, hắn bắt đầu thực hiện các hành vi phạm tội. Nạn nhân đầu tiên là bé gái Natasha (8 tuổi). Sau một thời gian theo dõi, ngày 3-4-1992, khi thấy Natasha đi học về, Rylkov lặng lẽ đi theo rồi cưỡng hiếp bé gái.
Ngày 4-2-1993, Rylkov đến gặp Lena (8 tuổi), giới thiệu là bạn của bố mẹ bé và xin ly nước. Lena cho hắn vào nhà và điều khủng khiếp đã xảy ra với bé gái này. Từ năm 1992 đến năm 1996, hắn đã thực hiện gần 40 vụ hiếp dâm trẻ em. Ngoài ra, hắn còn trộm cắp tài sản của gia đình các nạn nhân.
Theo cơ quan điều tra, Rylkov đã giết 4 người. Tháng 7-1996, hắn theo dõi bé Polina (6 tuổi). Để lấy lòng cô bé, hắn mua kem và chocolate cho Polina và rủ bé đi dạo. Rylkov dẫn bé đến căn hầm tránh bom bỏ hoang gần khu rừng ở quận Avtozavodsky của Tolyatti. Tại đây, hắn đã cưỡng hiếp và sát hại Polina.
Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được rằng, Rylkov có thể liên quan đến vụ án này. Tuy nhiên, hắn đã biến mất. Trong thời gian đó, hắn đã gặp bà Mosfira Sabriulina và chuyển đến sống trong căn hộ của bà này trên phố Shluzovaya, Tolyatti. Rylkov làm thợ mộc và đã che giấu tên thật. Cuối năm 1997, trong lúc cãi nhau, hắn giết bà Mosfira tại khu nhà vườn ở làng Sancheleevo của Samara, giấu xác ở đó và trở về căn hộ của bà Mosfira.
Một ngày sau, Rylkov đột nhập căn hộ gia đình bé Natasha (8 tuổi) và anh trai Serezha (15 tuổi). Hắn đã trói các em lại, thực hiện hành vi dâm ô đối với bé gái và sau đó sát hại cả 2 anh em. Natasha tử vong tại chỗ, Serezha may mắn sống sót và đã sang nhà hàng xóm nhờ báo cảnh sát. Rylkov bị bắt tại căn hộ của bà Mosfira.
Được hoãn thi hành án tử hình
Rylkov bị kết án tử hình. Tuy nhiên, hắn chỉ phải chấp hành hình phạt tù chung thân do Liên bang Nga quyết định hoãn thi hành án tử hình. Rylkov được đưa đến Trại giam IK-6 ở tỉnh Orenburg và đã tự thú về vụ giết bé trai Ruslan (7 tuổi) vào tháng 2-1996. Cậu bé, khi đó đang chơi gần một cửa hàng trên phố Golosova ở Tolyatti, bị hắn dụ dỗ ra khu rừng gần đấy. Khi phát hiện Ruslan là bé trai, Rylkov rất tức giận và đã sát hại nạn nhân.
Năm 2012, Rylkov lại viết đơn tự thú. Ngày 27-5-1994, hắn đã dụ dỗ Svetlana (12 tuổi) lên tầng gác mái của ngôi nhà số 10, đại lộ Ordzhonikidze của Tolyatti, cưỡng hiếp rồi chiếm đoạt đôi hoa tai vàng của cô bé. Rylkov cho rằng mình không nhận được công văn trả lời từ Ủy ban Điều tra Nga về vụ này và từ mấy năm trước, đã lại gửi đơn khiếu nại tới Tòa án quận trung tâm, TP Tolyatti.
Sau khi kiểm tra, xác minh, cơ quan điều tra khẳng định rằng, Rylkov thực sự có liên quan đến vụ tấn công tình dục bé Svetlana. Tuy nhiên, vụ án bị đình chỉ do đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì không nhận được văn bản trả lời chính thức, tháng 7-2017, Rylkov lại gửi đơn tới Tòa án tỉnh Samara yêu cầu tiếp tục điều tra, kết luận rõ ràng vụ bé gái Svetlana. Vụ kiện có thể sẽ được xem xét, giải quyết vào ngày 26-10-2018…
Theo Hoàng Tuất (An Ninh Thủ Đô)
- “Hội chứng cuồng trường thọ”: Chi 3 tỷ đồng mỗi tuần để sống lâu… nhưng "chết dần" vì ám ảnh (16:12)
- Ứng viên hàng đầu cho ghế nóng Chelsea lộ diện (16:10)
- Sự thật phía sau "nàng dâu hoàn hảo" khiến tôi bừng tỉnh sau bao lần bị so sánh (16:07)
- Căn hộ "giá hời" dưới 1 tỷ đồng sắp tái xuất tại Hà Nội (16:06)
- Nam thanh niên dùng clip "nóng" tống tiền, xâm hại bé gái 13 tuổi (27 phút trước)
- Gồng gánh anh qua những ngày trắng tay, đến lúc anh thành công thì người bên cạnh lại là người khác (39 phút trước)
- Vì sao Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải chớp nhoáng? (41 phút trước)
- Ô tô tải lại gặp sự cố sụt hố trên đường Nguyễn Trãi, phải dùng máy xúc để giải cứu (48 phút trước)
- Điện thoại có 6 dấu hiệu này, có thể bạn đang bị theo dõi mà không biết (54 phút trước)
- Điện rác Việt Nam: Nghịch lý "đói" nguyên liệu giữa cơn sốt đầu tư (56 phút trước)