Thế giới
17/11/2020 06:53Kẻ giết người hàng loạt từng gieo rắc kinh hoàng tột độ tại Anh đột tử vì nhiễm Covid-19
CNN đưa tin, Peter Sutcliffe - sát thủ giết người hàng loạt tại Anh được xác nhận đã chết trong bệnh viện ở tuổi 74, sau khi nhiễm Covid-19. Thông tin do Bộ Tư pháp Anh Quốc đưa ra vào hôm 13/11.
Được biết đến với tên gọi "Tử thần vùng Yorkshire", Sutcliffe phải ra trước vành móng ngựa vào năm 1981 với tội danh sát hại 13 phụ nữ và mưu sát bất thành 7 trường hợp khác. Y là kẻ đã từng khiến cả phía bắc nước Anh rơi vào hoảng sợ trong giai đoạn 1975 - 1980. Và với số tội ác đã gây ra, y phải chịu bản án chung thân.

Theo Bộ Tư pháp, Sutcliffe vốn đã có nhiều bệnh nền trước khi được xác nhận dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được khẳng định, vì nhà điều tra chưa công bố.
Sutcliffe từng có nhiều năm ở trong bệnh viện tâm thần Broadmoor, trước khi được nhận định tình trạng đủ ổn định để chuyển tới nhà tù Frankland vào năm 2016. Y thú tội vào năm 1981, nhưng sau đó quyết định kháng cáo. Trong quá trình xét xử, y tự nhận mình giống như một tín đồ của thánh thần, thực thi nhiệm vụ tẩy rửa gái làng chơi.
Sutcliffe trước kia hành nghề tài xế xe tải và đào huyệt thuê. Y gây án lần đầu vào tháng 10/1975, chỉ chưa đầy một năm sau khi kết hôn. Nạn nhân là Wilma McCann (28 tuổi), có 4 đứa con và là gái bán hoa. Cô bị tấn công bằng búa và dao, thi thể bị phá hủy rất kinh khủng.
Các nạn nhân tiếp theo nằm rải rác trong vòng 5 năm kế, bao gồm Emily Jackson (42 tuổi) và Jayne MacDonald (16 tuổi).
Khó khăn trong điều tra
Sutcliffe đã từng bị cảnh sát tra hỏi nhiều lần. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, đã có rất nhiều thông tin sai sự thật xuất hiện, khiến cảnh sát truy tìm nhầm khu vực và tạo điều kiện cho y tiếp tục gây án.
Tháng 1/1981, Sutcliffe bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện chiếc xe y lái có chứa nhiều biển số xe ăn cắp. Trước đó, y đã đón một cô gái làng chơi tên Olivia Reivers. Cảnh sát còn tìm thấy búa và dao ngay gần đó.
Tháng 5/1981, Sutcliffe ra trước vành móng ngựa. Thẩm phán đề nghị tối thiểu 30 năm tù, và rốt cục y phải chịu tới 20 án tù chung thân. Tội ác của Sutcliffe đã khiến cả vùng phía bắc nước Anh phải hoảng loạn trong hơn nửa thập kỷ. Phụ nữ thậm chí còn không dám ra ngoài khi tối trời.
Cảnh sát trưởng Tây Yorkshire John Robins hôm 13/11 thừa nhận rằng quá trình điều tra về Sutcliffe đã mắc phải nhiều sai lầm. Sĩ quan trước kia thụ lý vụ án - Bob Bridgestock thì cho rằng Sutcliffe không phải là kẻ sát nhân quá thông minh, mà chỉ man rợ thôi.
Theo JD (Pháp Luật & Bạn Đọc)
Tin cùng chuyên mục








-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
Bài đọc nhiều



