-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Thế giới
29/09/2016 00:59"Kẻ khóc, người cười" sau cuộc tranh luận Trump - Clinton
| Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (trái) và đảng Dân chủ Hillary Clinton. Ảnh: Reuters. |
Donald Trump, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, tối 26/9 có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton tại Đại học Hofstra, New York. Trump và Clinton đều tuyên bố chiến thắng trước đối thủ nhưng sáng hôm sau, một trong hai người không vui như trước.
Khi sự kiện kết thúc, bà Clinton và các trợ lý thể hiện rõ họ phấn khích. Ứng viên đảng Dân chủ lên phi cơ tại sân bay hạt Westchester để đến Raleigh, North Carolina, tham gia một sự kiện vận động. Bà mỉm cười, bước về phía đuôi máy bay để trao đổi với báo giới về một "buổi tối tuyệt vời", CNN mô tả.
"Một trong những cầu thủ bóng chày ưa thích của tôi, Ernie Banks, thường phấn khích và nói 'Let's play two' (ý muốn chơi hai trận liên tiếp)", bà Clinton cho biết. "Do đó, tôi đang mong chờ hai cuộc tranh luận tiếp theo".
Đề cập đến việc Trump phàn nàn rằng ông bị đưa micro "hỏng", bà châm biếm "người than phiền về micro không có một đêm ngon giấc".
|
|
| Phản ứng của hai chính đảng Mỹ sau cuộc tranh luận trực tiếp. Đồ họa: Việt Chung. |
Xuất hiện trên chương trình "Fox và Những người bạn" của Fox News sáng 27/9, Trump phàn nàn về nhiều vấn đề trong cuộc tranh luận. Mục tiêu đầu tiên của ông là Lester Holt, đài NBC News, người dẫn dắt cuộc tranh luận. Chỉ vài giờ trước, Trump còn nói Holt đã "làm tốt" và "rất công bằng".
"Ông ấy không hỏi Clinton về các email, không hỏi về bê bối, về thỏa thuận Benghazi mà bà ta đã phá hủy. Ông ấy không hỏi Clinton về nhiều vấn đề mà lẽ ra cần phải hỏi", Trump nói.
Trump tiếp tục tỏ vẻ khó chịu về micro. "Micro của tôi thật tồi tệ", ông cho biết. "Tôi tự hỏi: có phải đây là hành động có chủ ý?".
Trump nhắc đến cựu hoa hậu hoàn vũ Alicia Machado, người tố tỷ phú này đã khiến cô bị rối loạn ăn uống và trầm cảm. "Đó là một hoa hậu và cô ta là hoa hậu tệ nhất chúng ta từng chứng kiến. Tệ nhất", Trump nói. "Cô ta tăng cân và đó là vấn đề thực sự. Chúng ta có một vấn đề thực sự".
Những bình luận trên được cho là sẽ gây bất lợi cho Trump, vốn không được lòng cử tri nữ và bị nghi ngờ thiếu khí chất để làm tổng thống.
Phát biểu tại Raleigh chiều 27/9, bà Clinton tiếp tục đào sâu vào cách Trump thể hiện tại cuộc tranh luận, nhận định "rõ ràng là ông ấy không chuẩn bị gì". "Điều chúng ta nghe từ đối thủ của tôi chỉ là sự nguy hiểm rời rạc", bà nói. "Không rõ ông ấy muốn nhắc đến điều gì".
Theo Như Tâm (VnExpress.net)
- Lâm Đồng ban bố khẩn cấp do sạt lở nghiêm trọng QL20 và QL28 (20:10)
- Clip: Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (49 phút trước)
- MC Thanh Thảo Hugo xin lỗi (57 phút trước)
- Sạt lở nghiêm trọng ở Đà Nẵng, 6 nhà dân bị vùi lấp (1 giờ trước)
- Biển Đông sắp đón Bão số 13 (Kalmaegi), dự báo mạnh cấp 14 (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Bắt lại nghi phạm trốn viện, chân vẫn đeo còng số 8 (2 giờ trước)
- Miền Trung lũ khẩn cấp, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường gây rét (2 giờ trước)
- Hỏa hoạn tại một cửa hàng bách hóa khiến 23 người tử vong (2 giờ trước)
- Vụ cô gái tử vong trong cốp ô tô: Nỗi đau người mẹ 2 lần giật cốp xe tìm con bất thành (2 giờ trước)
- Đang tuần tra, công an Hà Nội tóm gọn đối tượng cướp giật iPhone tại chợ (3 giờ trước)
