-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
19/06/2016 16:23Kẻ sát hại nghị sĩ Anh nhận là "thần chết của những kẻ phản bội"
Đứng trước tòa hôm qua, kẻ sát hại nữ nghị sĩ Jo Cox cho biết hắn hành động "vì tự do của nước Anh".
Thomas Mair, kẻ sát hại nữ nghị sĩ Anh vì muốn nước này rời khỏi EU. Ảnh:Telegraph |
Thomas Mair, 52 tuổi, khi được thư ký tại tòa Westminster Magistrates ở London hỏi tên, đã nói "Tên tôi là thần chết của những kẻ phản bội, vì tự do của nước Anh", Reuters hôm qua cho hay.
Mặc một chiếc áo màu xám, Mair bị hai nhân viên an ninh kèm sát hai bên, tên này lặp lại câu trả lời đến hai lần.
Bà Emma Arbuthnot, phó chánh án nói với tòa rằng với ý nghĩ về cái tên đó, Mair cần phải được chuyên gia về tâm thần học kiểm tra.
Theo những gì Mair nêu ra tại tòa, vụ tấn công là có động cơ chính trị, tên này ủng hộ việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), được coi là một lá phiếu ủng hộ tự do.
Ủy viên công tố David Cawthorne cho hay các nhân chứng cho biết Mair đâm nữ nghị sĩ Cox nhiều lần và bắn ba phát súng khi cô nằm trên mặt đất. Mair được cho là nói "Nước Anh là số một, hãy giữ cho Anh tự do, Anh luôn luôn đi đầu". Khi bị cảnh sát bắt, anh ta nói "Tôi là một nhà hoạt động chính trị".
Trong phiên tòa kéo dài 15 phút, Mair, hói đầu và để râu, không đưa ra thêm nhận xét gì. Đây là lần đầu tiên tên này xuất hiện công khai từ khi bị bắt ở thị trấn Birstall, Yorkshire, nơi hắn sát hại nghị sĩ Cox hôm 16/6.
Bà Cox, 41 tuổi, chính trị gia Công đảng, từng là nhân viên cứu trợ và mới được bầu vào quốc hội năm ngoái. Bà trở nên nổi tiếng khi vận động chính phủ làm nhiều điều hơn để hỗ trợ người tị nạn Syria và để Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU).
Vụ sát hại nữ nghị sĩ đã gây chấn động nước Anh, nơi việc sử dụng súng được kiểm soát chặt chẽ và bạo lực súng đạn hiếm khi xảy ra. Thủ tướng Anh David Cameron đã lên án cuộc tấn công và kêu gọi người Anh đoàn kết chống lại hận thù.
Bà Cox là nghị sĩ đương nhiệm đầu tiên của Anh bị sát hại kể từ năm 1990, khi ông Ian Gow là người cuối cùng trong số những chính trị gia chết dưới tay các nhóm khủng bố Bắc Ailen.
Người dân Anh sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23/6 về việc nước này có ở lại EU hay không.








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (50 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (52 phút trước)




