-
Cận cảnh hàng chục ki - ốt bị thiêu rụi sau vụ cháy dữ dội ở chợ Xanh Định Công, tiểu thương khóc nức nở vì mất trắng -
4 kiểu đau "tưởng vô hại" nhưng có thể là tín hiệu bệnh hiểm nghèo, ung thư – nhiều người chủ quan bỏ qua -
Đột quỵ ở tuổi 22, nữ điều dưỡng giành giật sự sống từ 20% mong manh: "Còn được thở đã là điều may mắn" -
Cảnh báo người mua nhà ở xã hội "chui": Nguy cơ mất trắng tiền tỷ và bị thu hồi nhà rất cao -
Shark Hưng lên tiếng về loạt ồn ào đang khiến dư luận chấn động, có động thái kỳ lạ -
Anh em bầu Thụy đồng loạt rời LPBank ngay trước thềm đại hội cổ đông bất thường -
Chính thức vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa từ hôm nay -
Đừng lờ đi 4 thay đổi "lạ" trên cơ thể: Hồi chuông cảnh báo ung thư đã tiến sang giai đoạn cuối -
Cập nhật giá nhà trong ngõ ở Hà Nội: Có căn ở Đào Tấn giá 444 triệu /m2, nhiều nơi 950 triệu/m2 -
Chợ Xanh ở Hà Nội cháy dữ dội lúc rạng sáng, khói lửa bao trùm khu dân cư
Thế giới
11/08/2018 15:23Kẻ 'Sát nhân taxi' tại Hàn Quốc: Sát hại 13 người trong vòng 1 tháng, giết chán thì đi đầu thú để được tử hình
On Bo Hyun sinh năm 1957 tại thành phố Gimje, tỉnh Jeolla Bắc. Gia đình của On thuộc diện khó khăn của khu vực, lại còn đông con nên cuộc sống thêm vất vả. Chính bởi áp lực cơm áo gạo tiền nên từ nhỏ, On đã phải chứng kiến những trận đòn roi mà người cha bạo lực của hắn trút giận lên người mẹ đáng thương. Bản tính hung hăng, dữ tợn không biết từ lúc nào đã hình thành trong người tên sát nhân hàng loạt.
Gia cảnh đặc biệt không trở thành động lực thúc đẩy On nỗ lực thay đổi cuộc sống. Ngược lại, hắn chơi bời lêu lổng và bỏ ngang việc học dang dở ở trường cấp 2. Không chịu nổi cuộc sống bị bạo hành mỗi ngày, mẹ On chọn cách kết liễu đời mình để tự giải thoát. Năm đó, hắn 24 tuổi. Vì quá tức giận nên On quyết định bỏ nhà ra đi lên thành phố Seoul và trong suốt hàng chục năm sau đó cho đến khi bị bắt, hắn chỉ trở về thăm quê đúng 1 lần duy nhất.


Lên Seoul, On xin vào làm ở công ty lái taxi. Thế nhưng, công việc kinh doanh của hãng này gặp nhiều khó khăn khiến thu nhập của hắn bấp bênh, không ổn định. Được một thời gian, On nghỉ việc. Không ai biết lý do vì sao hắn nảy sinh ý định giết người và khát khao trở thành sát nhân hàng loạt. Chỉ biết bắt đầu từ đầu tháng 8/1994, On lên kế hoạch đoạt mạng người vô tội và cơn ác mộng của thành phố Seoul cũng bắt đầu từ lúc đó.
Sau khi trộm thành công được 1 chiếc taxi thì vào ngày 28/8/1994, On đưa vào tầm ngắm một nữ sinh viên đại học khi chạy ngang qua khu Gangnam. Ngay khi tên này mở cửa và định bắt cóc, cô gái nhanh trí đã hét toáng lên thu hút sự chú ý của mọi người và bỏ chạy. Cảm thấy tình hình nguy hiểm, On ngay lập tức trở lại xe và bỏ trốn. Sau này khi bị bắt, hắn kể về lần giết hụt này và khai rằng sở dĩ để xổng nạn nhân là bởi lần đầu tiên hành sự nên còn nhiều sơ suất.
Vào khoảng 20h30 ngày 12/9/1996, On đưa vào tầm ngắm mục tiêu là một nữ nhân viên công sở tầm hơn 20 tuổi. Lợi dụng người này đi qua con đường vắng, hắn tiếp cận, dùng dao đe dọa và lôi nạn nhân lên xe. Đến vùng núi tỉnh Gangwon, On trói nạn nhân vào một thân cây trước khi cưỡng hiếp cô đến chết. Phi tang thi thể cô gái xấu số, tên sát nhân còn thu được món hời là 600.000 won (hơn 12 triệu đồng) từ thẻ tín dụng của nạn nhân.
Với cùng một phương thức bắt cóc, cưỡng hiếp và giết người, On đã đoạt mạng tổng cộng 13 phụ nữ chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Sau mỗi lần gây án, hắn đều trốn thoát khỏi hiện trường và lẩn trốn ở một nhà nghỉ khu Cheonhodong.
Thế nhưng, việc nạn nhân dễ dàng bị bắt cóc và giết chết làm tên sát nhân này cảm thấy chán nản. On từng lên kế hoạch sát hại 38 người (trùng với số tuổi của hắn vào năm 1994) và trở thành tên sát nhân hàng loạt đáng sợ nhất thế giới nhưng vì không cảm thấy hứng thú nữa nên hắn quyết định đến sở cảnh sát Seoul đầu thú vào ngày 27/9/1994. Tại đây, On không ngần ngại khai ra tất cả những hành vi phạm tội của mình với một thái độ vô cùng dửng dưng.

Khi được hỏi về động cơ giết người, On nói hắn không có bất kỳ lý do cụ thể nào, chỉ đơn giản là muốn giết chết ai đó. Tên này cũng khẳng định hắn không bị bệnh tâm lý. Kể từ sau khi bị bạn gái cự tuyệt, On mất niềm tin vào con người và thay đổi cách nhìn về phụ nữ. Điều này giải thích cho việc tất cả 13 nạn nhân chết thảm dưới tay On đều là nữ giới. On khai rằng trước khi tự thú, hắn từng có ý định tự sát nhưng cố gắng cách mấy cũng không đủ dũng khí tự kết liễu đời mình. Thế nên, On tự giao nộp mình cho cảnh sát với hy vọng sẽ nhận được bản án tử hình.

Tin tức về tên sát nhân hàng loạt máu lạnh hay còn được gọi là “tên sát nhân taxi” ngay sau khi được đăng tải đã gây ra cơn dư chấn không nhỏ đối với người dân Hàn Quốc, nhất là phụ nữ. Trong suốt thời gian dài, người ta e dè không dám đi taxi vì sợ bị mất mạng oan uổng.
Xét thấy hành vi tàn độc của On không thể cải tạo và gây nguy hiểm cho xã hội, tòa tuyên án cho hắn bản án tử hình tiến hành vào tháng 11/1995. Dù đã hơn 23 năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến On, không một người Hàn Quốc nào không rùng mình trước tội ác khó dung thứ của “tên sát nhân taxi” một thời là nỗi ám ảnh của cả đất nước.
Theo BK (Helino)
- Hoãn phiên tòa xét xử vụ án hối lộ và lừa đảo liên quan đến "ông trùm" thuốc Đông y và nhiều cán bộ y tế (10:47)
- Cận cảnh hàng chục ki - ốt bị thiêu rụi sau vụ cháy dữ dội ở chợ Xanh Định Công, tiểu thương khóc nức nở vì mất trắng (10:43)
- Bắt giữ nam thanh niên dùng bình xịt hơi cay tấn công shipper để cướp iPhone 16 Pro Max (10:42)
- Nghi vấn Quốc Thiên "mượn ý tưởng" nam thần Kpop, trang phục và vũ đạo gây tranh cãi dữ dội (10:39)
- Chiếc nhẫn "phong thủy" của HLV Kim Sang-sik có gì đặc biệt? (10:30)
- Sự thật những clip “ca sĩ giấu mặt” hát hay hơn bản gốc trên TikTok (10:25)
- 4 kiểu đau "tưởng vô hại" nhưng có thể là tín hiệu bệnh hiểm nghèo, ung thư – nhiều người chủ quan bỏ qua (10:23)
- Đan Mạch phẫn nộ trước việc ông Trump bổ nhiệm đặc phái viên nhằm "thâu tóm" Greenland (10:06)
- Vợ sinh xong cứ kêu đau lưng, chồng mắng là giả vờ. Đến khi tình cờ xem lại camera, anh ta sốc đến sụp đổ… (10:02)
- Hà Nội hạn chế phương tiện trên Vành đai 3, siết chặt một số loại xe vào nội đô giờ cao điểm (10:00)