-
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét -
Tháng 10 đen tối của showbiz Việt: 4 vụ án, 98 sổ đỏ, 2 két sắt và những cú ngã chấn động
Thế giới
19/09/2019 13:51Kết cục của cô dâu Campuchia lấy chồng Hàn: Mang thai 7 tháng vẫn bị bạn đời 6 năm giết hại để chiếm đoạt tiền bảo hiểm trăm tỷ
Con gái lấy chồng phương xa lúc nào cũng canh cánh trong lòng nỗi nhớ nhà, cuộc sống thì phụ thuộc rất nhiều vào người chồng bên cạnh, cô Lee, người Campuchia, khi kết hôn với chồng người Hàn họ Kim cũng không ngoại lệ. Vậy nhưng, cuộc sống của Lee nơi xứ người chưa kịp hưởng hạnh phúc đã rơi vào cái bẫy giết người của ông chồng toan tính.
Vào ngày 23/8/2014, cảnh sát nhận được báo về vụ tai nạn đụng xe trên đường cao tốc Gyeongbu. Trong đó, người thiệt mạng là 1 cô dâu người Campuchia thời điểm đó đang mang thai 7 tháng và chồng cô cũng bị thương khá nặng. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do người chồng lái xe trong tình trạng buồn ngủ, vô tình giết luôn cả vợ và đứa con chưa kịp chào đời.
Sau khi Lee qua đời, Kim nhận được khoản bồi thường từ công ty bảo hiểm lên đến 9,5 tỷ won (hơn 185 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Số tiền quá lớn này khiến cảnh sát không khỏi nghi ngờ liệu đây có đơn thuần là 1 vụ tai nạn đáng tiếc. Thế rồi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và phát hiện nhiều điều bất thường ở người chồng.
Cảnh sát đã tiến hành mô phỏng lại hiện trường vụ án và theo đó, chiếc xe của Kim đáng lẽ phải tông vào 1 chiếc xe tải phía trước nếu tính theo tốc độ và hướng xe chạy tại thời điểm ấy. Vậy nhưng, Kim chỉ tông vào dải phân cách, khiến người vợ tử vong tại chỗ. Kim liên tục khẳng định do buồn ngủ, không tỉnh táo nên chuyển sang chế độ lái tự động trong khi cảnh sát lại tìm thấy vết tích trên vô lăng, cho thấy nó bị tác động điều khiển bởi con người lúc vụ tai nạn xảy ra.

Tại hiện trường vụ tai nạn, khi được mọi người xung quanh hỏi trong xe còn có ai hay không, Kim nhất mực giữ im lặng, không hé môi nửa lời. Phải đến khi lực lượng cấp cứu có mặt, hắn mới tự khai nhận có vợ đang mang thai ngồi bên cạnh. Kiểm tra điện thoại của Kim, cảnh sát phát hiện hắn từng tìm kiếm từ khóa "tai nạn trên đường cao tốc" khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Thêm nữa, kết quả khám nghiệm tử thi chỉ ra rằng Lee có sử dụng thuốc ngủ, tiếp tục khiến người ta đặt ra câu hỏi: Vì sao 1 thai phụ mang thai 7 tháng lại sử dụng loại thuốc gây hại như vậy? Liệu cô tự uống hay bị chồng bắt ép uống?. Nhân viên điều tra không loại trừ khả năng Lee qua đời trước khi vụ tai nạn xảy ra. Đây là yếu tố quan trọng nhưng cảnh sát không thể tiếp tục đào sâu bởi chỉ 3 ngày sau khi vợ qua đời, Kim đã vội tổ chức tang lễ và an táng cô. Công ty bảo hiểm cũng cho rằng công tác điều tra thiếu hoàn thiện của cảnh sát đã góp phần khiến họ phải bồi thường số tiền quá lớn cho gia đình thai phụ.
Chưa dừng lại ở đó, cảnh sát còn điều tra được rằng trước khi Lee qua đời, chồng cô đã mua rất nhiều loại bảo hiểm, bất chấp số tiền đóng hàng tháng lên tới vài triệu won. Đó là chưa kể hắn còn phải thanh toán 2 khoản nợ mỗi tháng. Vì sao Kim lại cắn răng chịu đựng số tiền ấy?
Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng không bỏ qua thái độ của người chồng. Kim có vẻ bị kích động rất nhiều khi bị nghi ngờ giết vợ. Cùng 1 lúc mất đi cả vợ lẫn con nhưng hắn không hề tỏ vẻ đau buồn hay quan tâm gia đình vợ ở Campuchia, ngược lại lúc nhận được tiền bồi thường thì tâm trạng vui vẻ thấy rõ.
Tại phiên xét xử đầu tiên, Kim được tuyên trắng án. Luật sư biện hộ cho Kim khẳng định người chồng không có động cơ để lên kế hoạch sát hại vợ. Suốt 6 năm chung sống, 2 vợ chồng không hề xảy ra mâu thuẫn, lại còn sống hạnh phúc với con gái đang học tiểu học. Thời điểm xảy ra tai nạn, Lee còn đang mang thai con thứ 2 của 2 vợ chồng thì hà cớ gì hắn lại giết cô.
Tuy nhiên, sau khi công tố viên đưa ra nhiều bằng chứng buộc tội Kim như trên thì hắn bị buộc tội giết người trong phiên xét xử thứ 2. Đáng tiếc khi vụ án được chuyển giao cho cơ quan xét xử cao hơn thì tội danh của Kim lại bị bác bỏ. Đến nay, vụ án vẫn chưa thể khép lại do không có đủ chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của Kim đối với cô vợ ngoại quốc của hắn.
Theo Imacho (Helino)
- Thái độ Trần Bảo Sơn sau khi vợ cũ Trương Ngọc Ánh bị bắt (16:31)
- Chồng H'Hen Niê gây tranh cãi vì dùng sữa vợ pha cà phê mời bạn (16:10)
- Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ (36 phút trước)
- Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng (37 phút trước)
- Apple vượt kỳ vọng doanh thu, tự tin lập kỷ lục mới nhờ iPhone 17 (42 phút trước)
- Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang (48 phút trước)
- Thủ tướng Anh làm điều "đặc biệt" khi nhận dây chuyền được Tổng thống Trump tặng (51 phút trước)
- Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? (1 giờ trước)
- Thảm họa "McFred" đã hủy hoại McTominay ở MU như thế nào? (1 giờ trước)
- “Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh (1 giờ trước)