-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thế giới
13/09/2021 21:01Kết cục không ngờ của người đàn ông có ngoại hình giống Phật Di Lặc
Năm 2018, mạng xã hội Trung Quốc không ngừng chia sẻ đoạn clip ngắn quay lại hình ảnh một người đàn ông có thân hình ngoại cỡ, đầu trọc, luôn nở nụ cười phúc hậu.
Người đàn ông này đã tận dụng ngoại hình của mình và hóa trang cho giống với Đức Phật Di Lặc. Anh mặc áo choàng màu vàng, đeo tràng hạt và thường ngồi một cách thư thái trên sân khấu.
Hình ảnh ấy đã gây xúc động cho nhiều người vì họ tin rằng việc được nhìn thấy “Đức Phật sống” sẽ giúp họ có được phước lành và may mắn.
Để kiếm tiền từ lượng truy cập, nhiều công ty đã quay video về người đàn ông và phát trên mạng xã hội. Những video này lập tức nhận được lượng xem khủng.
Ngoài ra, các công ty còn thiết kế nhiều hoạt động kinh doanh dành riêng cho anh ta, thu hút nhiều người theo đạo Phật và kiếm được bộn tiền từ đó.
Tuy nhiên sở thích của những người dùng mạng là tức thời và rất dễ bị thay đổi. Khó có người nào có thể duy trì sự nổi tiếng của mình nếu không có tài năng thực sự. Và người đàn ông này cũng không phải ngoại lệ.
Chẳng bao lâu sau, độ “hot” của “Phật Di Lặc tái thế” đã giảm xuống. Các công ty thương mại quyết định buông tay, không đầu tư cho anh ta nữa.
Đúng lúc đó, có một nữ đại gia xuất hiện, đưa người đàn ông này về nhà chăm sóc và khẳng định sẽ hết lòng giúp đỡ anh ta.
Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng vì đã quen với việc hợp tác đôi bên cùng có lợi nên người đàn ông đồng ý. Hơn nữa, thấy mình sắp trở nên thê thảm, không thể duy trì cuộc sống xa hoa nên anh ta bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị.
Đúng như dư luận đồn đoán, nữ đại gia đã có kế hoạch của riêng mình. Vốn dĩ bà ta không muốn nuôi dưỡng, giúp đỡ người đàn ông này. Mục đích chính khi dang tay cưu mang “Phật Di Lặc” lúc khó khăn là muốn biến anh ta thành một công cụ kiếm tiền.
Hàng ngày, người đàn ông này phải hóa trang thành Phật đi lại khắp các con phố và thực hiện một số hành động theo đúng yêu cầu của nữ đại gia. Anh ta hoàn toàn mất tự do, cuộc sống khốn khổ hơn trước rất nhiều.
Điều khiến người đàn ông này giống với Phật Di Lặc đó là ngoại hình của anh ta. Tuy nhiên, theo thời gian, anh ta dần nhận ra những bất ổn mà một thân hình đồ sộ đem lại. Vì không muốn mắc bệnh, anh ta quyết định thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện thể dục hàng ngày.
Tuy nhiên, việc giảm cân của anh đã khiến nữ đại gia nổi giận. Bà ta tuyên bố sẽ kiểm soát bữa ăn của “Phật Di Lặc”. Từ đó, người đàn ông thậm chí không được lựa chọn mình sẽ ăn gì mỗi ngày. Anh ta chỉ có thể sống theo kế hoạch của người phụ nữ giàu có, hoàn toàn bị biến thành một cỗ máy kiếm tiền.
Mỗi lần đấu tranh muốn tự giải phóng bản thân, anh lại đối diện với những giằng xé về tiền bạc.
Cân nặng của người đàn ông này không ngừng tăng lên khiến việc di chuyển gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, nữ đại gia vẫn ép anh đi biểu diễn ở nhiều nơi, nhân danh Phật giáo để kiếm lời.
Đến khi người đàn ông hoàn toàn mất giá trị thương mại, không còn ai quan tâm mỗi khi anh xuất hiện nữa, người phụ nữ giàu có đã bỏ rơi anh.
Giờ đây, người đàn ông trở về với cuộc sống bình thường cùng với những bất ổn về mặt sức khỏe do vấn đề thừa cân đem lại.
Một cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ, trong thời đại làm giàu nhờ internet, ai cũng có tiềm năng vô hạn nếu biết khai thác bản thân. Nhưng làm thế nào để phát triển lâu dài và giữ vững trái tim của mình thì lại là một thách thức rất lớn với mỗi người.
Theo Hồng Anh (VietNamNet)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (44 phút trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (1 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (1 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (2 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (2 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (3 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (3 giờ trước)