-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thế giới
23/05/2018 17:51Khách Trung Quốc bị bắt cóc ngay sân bay Thái Lan
Sau một chuyến bay ngắn từ Hong Kong, Jincai Chen đặt chân xuống sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan vào tối 6/5. Ngay sau đó, cô bị một nhóm gồm 4 người Trung Quốc và một phụ nữ Thái Lan dắt đi, Sun đưa tin ngày 22/5.
Vụ bắt cóc chỉ được phơi ra ánh sáng vào ngày 18/5, khi cảnh sát bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chồng của Jincai, Han Young Lim, người gốc Hàn, mang quốc tịch Tanzania. Người đàn ông cho biết, anh nhận được điện thoại tống tiền. Nhóm người này đòi 15 triệu baht (467.200 USD) song anh mới chỉ đưa cho họ 10 triệu baht (hơn 300.000 USD).
Cảnh sát nhanh chóng điều tra. Theo camera ở sân bay, nhóm người này đã đẩy Jincai qua cổng an ninh trước khi hai người đàn ông khác xuất hiện ở quầy lấy hành lý. Cảnh sát phát hiện băng nhóm này nhận được hỗ trợ của 10 người Thái Lan, trong đó có một cảnh sát giấu tên phụ trách xuất cảnh ở sân bay.
Nhóm người sau đó di chuyển từ Bangkok tới Pattaya, Raychong và quay về Bangkok vào 19/5. Khoảng 23h cùng ngày, băng đảng bắt cóc đẩy Jincai ra ngoài đường phố Bangkok và bắt chuyến bay trốn khỏi Thái Lan.
Surachate Hakparn, cảnh sát trưởng điều tra, khẳng định họ đã xác định được danh tính của tất cả những người liên quan. Lệnh truy nã 4 người Trung Quốc là Wenqui Sun, Ming Song, Dongliang Sun và Meiling Kai đã được ban hành. Theo Surachate, cảnh sát điều tra khiến băng đảng chịu áp lực và buộc thả nạn nhân. "Chúng tôi sẽ cố gắng để lấy lại khoản tiền bị mất", ông nói.
Suvarnabhumi của Thái Lan nằm trong top 20 sân bay có lượng khách lớn nhất thế giới. Năm 2017, sân bay này đón tiếp hơn 60 triệu lượt khách. Tuy nhiên, nhiều sự cố an ninh đã xảy ra ở đây. Tháng 4/2018, nhân viên an ninh Thanat Rattana, 25 tuổi, buộc thôi việc sau khi bị bắt quả tang trộm tiền của một du khách 89 tuổi.
Cũng trong tháng 4, bảo vệ an ninh sân bay tên Busakorn Somkwandee, 26 tuổi, bị bắt vì trộm túi xách của du khách khi nó chạy qua máy quét.
Theo Vân Phạm & Vân (VnExpress.net)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)