-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Thế giới
31/03/2021 12:55Khó tin vụ bé gái 2 lần bị gã hàng xóm bắt cóc, ép cưới vẫn bảo vệ kẻ ác, bố mẹ nạn nhân cũng tự nguyện dâng con gái cho tên ấu dâm
Bé gái Jan Broberg, sống ở tiểu bang Idaho, Mỹ, từng bị bắt cóc 2 lần, vào năm 12 tuổi và 14 tuổi, bởi một người hàng xóm cũng là người quen với gia đình của em, Robert Berchtold, khi đó 40 tuổi. Câu chuyện này đã từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu của Netflix có tên là Abducted in Plain Sight.
Mối quan hệ của cặp đôi được miêu tả là bất bình thường, thậm chí cô bé Jan còn từng thừa nhận rằng: "Em rất yêu chú ấy như thể chưa từng yêu ai như vậy".

Tên Robert được cho là đã "thao túng và tẩy não" bố mẹ của bé Jan, đến nỗi cả hai còn đồng ý cho phép 2 "chú cháu" nằm ngủ chung một giường. Tên Robert nói rằng hắn từng là nạn nhân bị tấn công tình dục từ nhỏ và việc tiếp xúc gần với một đứa trẻ như thế khiến hắn cảm thấy được an ủi.
Trong suốt 6 tuần, tên Robert và bé Jan ngủ chung, hắn đã lạm dụng tình dục bé gái nhiều lần. Bố mẹ đứa trẻ thì "ngây thơ" không hề biết chuyện gì đang xảy ra với con mình.
Trong phim tài liệu Netflix, mẹ bé Jan nhớ lại một ngày tên Robert hỏi xin vợ chồng cô để hắn được dẫn cô bé đi cưỡi ngựa. Thời điểm đó, cô vẫn hết mực tin tưởng gã hàng xóm và gật đầu đồng ý giao con cho hắn. Mãi cho đến cuối ngày, khi bé gái chưa trở về, người mẹ này mới nảy sinh cảm giác bất an và gọi báo cảnh sát.
Sau đó, một cuộc tìm kiếm mang tầm cỡ quốc gia đã được tổ chức để tìm kiếm đứa trẻ. Thì ra thay vì đi cưỡi ngựa, tên Robert đã chuốc thuốc bé Jan và lái xe đưa đứa trẻ đến sa mạc Mexico, cách nơi em ở hơn 3.200km.
"Khi đó cháu cứ chập chờn, khi ngủ sẽ ngủ thật sâu. Cháu có cảm tưởng như thể mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc" - bé Jan kể lại.
Chưa dừng lại ở đó, tên Robert sau này còn bắt ép bé gái 12 tuổi kết hôn với hắn để hắn có thể tiếp tục hành vi tấn công tình dục đứa trẻ. Tên Robert đã tự dựng ra một câu chuyện, hắn nói với bé Jan rằng cả hai cần phải kết hôn và sinh con để "cứu thế giới". Nhiệm vụ của bé Jan là sinh em bé để cứu thế giới của người ngoài hành tinh vào năm em 16 tuổi.

Sau đó, tên Robert đã liên lạc với anh trai của hắn, Joe, để thông báo rằng hôn lễ sẽ được tổ chức ở Mexico, nơi tuổi hợp pháp để kết hôn là 12.
Lúc này, Joe đã gọi điện báo cảnh sát. Bé Jan sau đó được đưa về nhà ở Idaho và được đưa đến gặp bác sĩ, người xác định đứa trẻ không bị tấn công tình dục.
Lo sợ "chồng mình" sẽ bị ảnh hưởng nếu như mọi người biết tất cả mọi chuyện, bé Jan đã giữ im lặng, khiến các cáo buộc đối với tên Robert đều bị hủy bỏ.
Trong phim tài liệu, Joe đã nói rằng em trai ông là một kẻ biến thái tình dục, hắn thường thực hiện hành vi "tẩy não" đối với các bé gái.
Mọi chuyện tưởng như dừng lại ở đó cho đến khi tên Robert bắt cóc bé Jan lần thứ 2, vào năm đứa trẻ 14 tuổi. Điều đáng nói là bố mẹ của bé Jan, sau khi bị một phen khiếp vía 2 năm trước, vẫn chọn tha thứ cho tên biến thái, mang đến cho hắn cơ hội được gần gũi với đứa trẻ thêm lần nữa.
Tên Robert bắt đầu bí mật liên lạc với bé Jan, thường lẻn vào phòng của đứa trẻ. Hắn thuyết phục bé Jan rằng mọi điều cô bé làm hiện tại với hắn đều đúng đắn, yêu cầu đứa trẻ hãy tin tưởng và thế là cô bé đã chiều theo mọi sở thích của hắn.
Lúc này, Robert lại lên kế hoạch bắt cóc bé Jan. Ngày 10/8/1976, 2 năm sau khi vụ việc đầu tiên xảy ra, bé Jan bỏ nhà ra đi vào giữa đêm để gặp Robert.
"Bố mẹ không cho con làm điều đúng đắn nên con sẽ làm chuyện sai trái. Con không có ý định quay về. Con chỉ muốn được là chính mình và có "B" (tên viết tắt họ của Robert) bên cạnh. Hãy để con ra đi" - bé Jan viết trong tờ giấy ghi chú để lại cho bố mẹ.


3 tháng sau, người ta tìm thấy tên Robert sống trên một chiếc xe dán đầy hình ảnh cô dâu nhí nhưng không thấy bé Jan đâu. Khi gia đình dần từ bỏ hy vọng được gặp lại bé Jan một lần nữa thì thiếu nữ này đã gọi điện cho chị gái. Lúc này, cô bé đang theo học tại một trường công giáo ở California với tư cách là con gái của Robert.
Robert bị bắt và bé Jan trở về nhà một lần nữa. Tên biến thái được đưa đến một trung tâm điều trị tâm lý và ở lại đây điều trị trong 6 tháng trước khi xuất viện. Sau đó, hắn chỉ phải ngồi tù hơn 1 tháng cho những gì đã gây ra.
Sau khi được trả tự do, tên Robert vẫn tiếp tục rình rập gia đình bé Jan và cố gắng liên lạc với đứa trẻ. Cuối cùng, vào năm 2004, người thân của bé Jan phải đệ đơn yêu cầu ngăn chặn hành vi theo dõi của tên này thì hắn mới dừng lại.
Theo IMACHO (Trí Thức Trẻ)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (16:20)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (16:15)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (16:13)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (16:03)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (52 phút trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (53 phút trước)
- Hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi hơn 170 căn nhà, vẫn chưa thể khống chế (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (1 giờ trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (1 giờ trước)
- Luật sư đề nghị hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Thùy Tiên (1 giờ trước)