-
Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ -
Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững -
Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 -
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ
Thế giới
26/03/2025 13:10Khoảnh khắc Giáo hoàng Francis cận kề cái chết
Trong cuộc chiến 38 ngày tại bệnh viện Gemelli ở Rome - Ý để chống lại căn bệnh viêm phổi, có thời điểm Giáo hoàng Francis, 88 tuổi, đã cận kề cái chết.
Theo người đứng đầu nhóm y tế của Giáo hoàng Francis, các bác sĩ đã cân nhắc chấm dứt điều trị để ông có thể ra đi thanh thản.
Ông Sergio Alfieri, một bác sĩ tại bệnh viện Gemelli, nói: “Sau cơn khó thở vào ngày 28-2, Giáo hoàng Francis gần như bị ngạt thở và có nguy cơ không qua khỏi".
"Chúng tôi phải lựa chọn giữa việc dừng lại ở đó và để ông ấy ra đi, hoặc tiếp tục điều trị bằng tất cả loại thuốc và liệu pháp có thể, chấp nhận nguy cơ cao nhất là gây tổn hại đến các cơ quan khác của ông ấy".
Tờ Corriere della Sera của Ý cho biết các bác sĩ cuối cùng đã chọn hướng tiếp tục điều trị cho Giáo hoàng Francis. Ông được đưa vào bệnh viện Gemelli từ ngày 14-2 do viêm phế quản chuyển biến thành viêm phổi kép.
Trong thời gian nằm viện, Giáo hoàng Francis trải qua 4 đợt gặp vấn đề hô hấp liên quan đến các cơn ho nghiêm trọng do co thắt đường thở, tương tự như các cơn hen suyễn.
Bác sĩ Alfieri trước đó nói rằng 2 trong số 4 đợt này khiến Giáo hoàng Francis "gặp nguy hiểm đến tính mạng".
“Trong nhiều ngày, chúng tôi đã mạo hiểm, có thể dẫn đến tổn thương thận và tủy xương của Giáo hoàng Francis, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục. Cơ thể của ông ấy đã phản ứng với thuốc và tình trạng nhiễm trùng phổi được giảm bớt" - bác sĩ Alfieri nhớ lại.
Giáo hoàng Francis được chỉ định nghỉ ngơi thêm 2 tháng nữa kể từ khi xuất viện hôm 23-3 để có thể hồi phục hoàn toàn.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ (26 phút trước)
- Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững (1 giờ trước)
- Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 (1 giờ trước)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (1 giờ trước)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (2 giờ trước)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (2 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (3 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (3 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (4 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (5 giờ trước)