Lực lượng cứu hộ Indonesia đang chạy đua với thời gian hôm 2/10 nhằm giải cứu khoảng 60 học sinh bị mắc kẹt trong vụ sập trường nội trú Hồi giáo tại tỉnh Đông Java đầu tuần này, do sự cố nền móng.

Trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny, nằm ở thị trấn Sidoarjo cách thủ đô Jakarta khoảng 770 km về phía đông, đã đổ sập khi nền móng không chịu nổi quá trình xây dựng tầng trên. Hàng chục học sinh đang cầu nguyện đã bị chôn vùi dưới đống bê tông, theo cơ quan quản lý thảm họa.

Người phát ngôn Cơ quan Phòng tránh Thiên tai Quốc gia (BNPB), ông Abdul Muhari, cho biết 59 người vẫn mất tích dựa trên danh sách vắng mặt của nhà trường và báo cáo của gia đình.

Không còn dấu hiệu sự sống tại trường học bị sập ở Indonesia, nơi 59 học sinh mắc kẹt dưới đống đổ nát- Ảnh 1.
Không còn dấu hiệu sự sống tại trường học bị sập ở Indonesia, nơi 59 học sinh mắc kẹt dưới đống đổ nát- Ảnh 2.
Không còn dấu hiệu sự sống tại trường học bị sập ở Indonesia, nơi 59 học sinh mắc kẹt dưới đống đổ nát- Ảnh 3.
Ảnh: Reuters

Trong ngày 2/10, lực lượng cứu hộ không phát hiện dấu hiệu sự sống nào sau khi tiến hành gọi tên các nạn nhân, sử dụng máy dò chuyển động và thiết bị cảm biến tìm tín hiệu sinh tồn, theo ông Emi Freezer, quan chức Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ mặc đồng phục cam len lỏi qua những đường hầm chật hẹp để tìm kiếm học sinh bị mắc kẹt. Một cần cẩu cũng đã được điều động để di chuyển các khối bê tông rời.

Tính đến tối 1/10, tổng số người thiệt mạng được ghi nhận là 6, nhưng đến sáng 2/10, BNPB khẳng định con số chính thức vẫn là 5. “Chúng ta không thể để tinh thần chùn bước. Biết đâu vẫn còn hy vọng cho những đứa em nhỏ” ông Yudhi Bramantyo, Giám đốc tác nghiệp cứu hộ, nói.

Không còn dấu hiệu sự sống tại trường học bị sập ở Indonesia, nơi 59 học sinh mắc kẹt dưới đống đổ nát- Ảnh 4.
Ảnh: Anadolu/Getty Images

Theo Bộ Tôn giáo Indonesia, cả nước hiện có khoảng 42.000 trường nội trú Hồi giáo, phục vụ cho hơn 7 triệu học sinh.

Giữa hàng chục phụ huynh lo lắng tụ tập quanh tấm bảng trắng ghi danh sách người sống sót, ông Ahmad Ikhsan, 52 tuổi, vẫn nuôi hy vọng con trai 14 tuổi của mình - Arif Affandi - sẽ được tìm thấy dù cơ hội có mong manh đến đâu.

“Đến giờ tôi vẫn chưa nhận được tin gì về con,” ông nói “Tôi tin con tôi vẫn còn sống.”

Nguồn: Reuters

Theo Phạm Trang (Nguoiduatin.vn)