Thế giới

Không kịp nhìn mặt con trai lần cuối, binh sĩ xả súng giết 13 người

Một binh sĩ ở miền Đông Bắc Congo xả súng vào người thân trong gia đình do đã chôn cất con trai trước khi anh ta kịp về nhà, khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em.

Không kịp nhìn mặt con trai lần cuối, binh sĩ xả súng giết 13 người
Ảnh minh họa (Ảnh: AFP)

Vụ xả súng xảy ra tối muộn hôm 22/07 khiến vợ, cha mẹ vợ và hai con của binh sĩ này thiệt mạng. Anh ta sau đó tiếp tục xả súng vào nhiều dân thường, theo Trung úy Jules Ngongo, phát ngôn viên lục quân Congo tại tỉnh Ituri, nơi sự việc xảy ra.

Danh tính hung thủ chưa được nhà chức trách công bố.

Binh sĩ kể trên trở về nhà từ nơi đóng quân ở một ngôi làng khác cùng tỉnh thì phát hiện gia đình và hàng xóm đã chôn cất con trai anh ta, vốn tử vong hôm 20/07, theo trưởng làng Baraka Muguwa Oscar.

"Binh sĩ này không hài lòng việc con trai được chôn cất mà không có sự đồng ý và không có mặt anh ta," ông Oscar cho biết thêm.

Nhiều binh lính Congo được điều động để bắt giữ nghi phạm, kẻ đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ xả súng.

"Bất kể vì nguyên nhân gì, thời gian hay hoàn cảnh ra sao, không ai có thể tước đoạt mạng sống của người khác. Hành động vô kỷ luật này sẽ bị tòa án trừng trị," phát ngôn viên quân đội Ngongo nói.

Xung đột ở miền Đông CHDC Congo đã kéo dài nhiều thập kỷ, với hơn 120 nhóm đấu đá tranh giành quyền lực, đất đai và các tài nguyên mỏ quý giá, đồng thời bảo vệ cộng đồng của họ.

Hồi đầu tuần trước, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về tình trạng bạo lực leo thang tại miền Đông Bắc nước này.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/khong-kip-nhin-mat-con-trai-lan-cuoi-binh-si-xa-sung-giet-13-nguoi-d172223.html