-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
07/07/2025 13:54Kinh hoàng cảnh tượng bão Danas tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 2 người chết, hàng trăm người bị thương, hơn 3.400 người phải sơ tán
Cơn bão Danas đã chính thức đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) trong đêm 6/7, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho khu vực miền Nam hòn đảo này. Sức gió mạnh kèm theo mưa lớn đã khiến hàng loạt cây xanh ven đường bị quật ngã, mái tôn bay tứ tán, hệ thống điện lưới bị gián đoạn nghiêm trọng ở nhiều khu vực.
Theo thống kê từ Trung tâm Ứng phó Thiên tai địa phương, tính đến 8 giờ sáng nay (7/7), bão Danas đã khiến 2 người thiệt mạng, 334 người bị thương.





Hai trường hợp tử vong đều xảy ra tại thành phố Đài Nam. Một bệnh nhân 60 tuổi họ Chen đã tử vong do mất điện tại nhà, khiến máy trợ thở ngừng hoạt động. Trường hợp thứ hai là một người đàn ông 69 tuổi, cũng họ Chen, bị cây đổ đè trúng khi đang di chuyển ngoài đường và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng không còn dấu hiệu sinh tồn.
Thành phố Đài Nam cũng là nơi ghi nhận số người bị thương cao nhất với 165 trường hợp, nâng mức độ cảnh báo ở khu vực này lên mức nghiêm trọng.
Ngoài ra, một nữ tài xế 34 tuổi ở huyện Gia Nghĩa đã tử vong sau vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tự lái trên đường cao tốc số 3. Một người đàn ông 61 tuổi khác hiện vẫn đang mất tích sau khi bị nước cuốn trôi trong lúc câu cá. Hai trường hợp này hiện chưa được tính vào danh sách thiệt hại do bão.



“Tôi chưa bao giờ thấy cơn bão nào mạnh như vậy”, ông Lý chia sẻ trong vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Căn nhà sắt nơi ông sinh sống bị gió lớn thổi bay hoàn toàn, chỉ còn lại đống đổ nát.
Ngay sau khi phát hiện tình hình nguy cấp, ông đã nhanh chóng quay lại căn nhà để di chuyển đồ đạc, cố gắng cứu lấy những gì có thể. “Tôi không biết sẽ ra sao nữa" ông nói, giọng trĩu nặng lo âu. Vì nhà đã bị sập hoàn toàn, ông và một số cư dân quanh khu vực đành phải tạm trú tại Văn phòng quận địa phương trong đêm qua. Được biết, trong căn nhà sắt bị sập của ông không chỉ có vật dụng sinh hoạt và thiết bị làm việc, mà còn chiếc ô tô - tài sản lớn nhất của ông.


Tính đến sáng nay, 10 thành phố và huyện tại Đài Loan đã phải tiến hành sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người dân. Tổng cộng 3.483 người đã được sơ tán đến nơi an toàn.
Giới chức địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế ra đường khi không cần thiết và tuân thủ các hướng dẫn phòng tránh thiên tai để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)