-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Thế giới
18/04/2017 21:25Kinh hoàng chứng kiến người nhà bị cá mập cắn chết
Một thiếu nữ 17 tuổi thiệt mạng sau khi bị cá mập tấn công trong lúc lướt ván ở gần thị trấn Esperance, bang Tây Úc của nước Úc hôm 17-4.
Ông không ở gần con gái vào thời điểm xảy ra vụ tấn công vào khoảng 16 giờ (giờ địa phương) nhưng nghe thấy tiếng thét của con mình.
Người nhà của nạn nhân. Ảnh: 9news |
Trong khi đó, mẹ và hai em gái của cô gái tên Laticia Brouwer nói trên cũng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng từ bãi biển gần vịnh Wylie khi con cá mập cắn vào chân trái của nạn nhân. Sau khi nạn nhân nổi lên mặt biển, cha em và một thiếu niên lướt ván khác đã mang em lên bờ.
Khi đó, cô gái đã bất tỉnh và bị mất nhiều máu.
Gia đình đã sơ cứu cho nạn nhân tại hiện trường trong khi chờ đợi nhân viên y tế đến hỗ trợ. Một y tá sau đó đã thực hiện phương pháp hô hấp nhân tạo cho nạn nhân trong vòng 30 phút.
![]() Xe cứu thương đến hiện trường. Ảnh: Nine News
|
Cô gái này được đưa đến bệnh viện Esperance trong tình trạng nguy kịch và qua đời không lâu sau đó. Vụ việc đau lòng xảy ra khi gia đình cô từ TP Mandurah đến Esperance để nghỉ lễ Phục sinh.
Cảnh sát Ben Jeffes cho biết nạn nhân là một người thạo lướt ván. Chiếc ván đã được thu thập và mang đi phân tích để xác định loại cá mập đã tấn công cô. Cảnh sát này nói: “Cộng đồng nơi đây cảm thấy đau buồn và mất mát. Thật khủng khiếp”.
Sau vụ việc, vịnh Wylie đóng cửa và người lướt ván được cảnh báo tránh xa bãi biển trong ít nhất 48 giờ tới.
Bãi biển tạm đóng cửa. Ảnh: Nine News |
Trước đó, một con cá mập trắng được phát hiện gần bãi biển hồi tuần trước. Đây là lần thứ hai xảy ra vụ cá mập tấn công người ở khu vực này. Vào năm 2014, một người lướt ván tên Sean Pollard đã bị tấn công ở vịnh Wylie khiến ông bị mất bàn tay phải và cánh tay trái.
Cô gái 17 tuổi nói trên nạn nhân thứ 3 bị cá mập tấn công ở Tây Úc trong năm nay.
Trước đó, bà Doreen Collyer, 60 tuổi, thiệt mạng sau khi bị một cá mập trắng lớn tấn công trong lúc đang lặn ở một rạn san hô gần TP Perth vào ngày 5-6-2016.
Một ngày trước đó, anh Ben Gerring, 29 tuổi, cũng bị một con cá mập cắn chết tại bãi biển Falcon, TP Mandurah.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (11:39)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (11:21)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (11:20)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (11:19)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (11:16)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (11:15)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (11:10)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (11:02)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (58 phút trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (1 giờ trước)


