-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thế giới
11/11/2020 06:21Kinh hoàng: phần tử thân IS chặt đầu hơn 50 người trên sân bóng đá
Đài RT (Nga) hôm 10-11 đưa tin vụ việc xảy ra sau khi các phần tử Hồi giáo tấn công một số ngôi làng ở tỉnh Cabo Delgado giàu khí đốt vào cuối tuần rồi. Bọn chúng đã cướp bóc, đốt phá, bắt cóc phụ nữ và giết bất cứ ai chống lại chúng.
Phát ngôn viên cảnh sát huyện Mueda cho biết họ nhận được thông báo về vụ thảm sát - do quân nổi dậy thực hiện – từ những người tìm thấy các thi thể trong rừng hôm 9-11. Ít nhất 20 thi thể nằm rải rác trên một khu vực rộng 500 m.
Trong số những người bị giết có 15 cậu bé đang tham gia một nghi thức nhập môn dành cho nam giới. Số thi thể trên được tìm thấy sau khi những kẻ thủ ác biến một sân bóng đá thành "pháp trường".
Đây là vụ thảm sát mới nhất tại Mozambique trong bối cảnh làn sóng bạo lực thánh chiến ở quốc gia Đông Phi này ngày càng trầm trọng.
Vào tháng 4 năm nay, 50 thanh niên cũng bị giết và bị chặt đầu vì "không gia nhập đạo Hồi". Đầu tháng 11 vừa qua, 9 người khác bị chặt đầu ở tỉnh Cabo Delgado.
Đài RT dẫn số liệu thống kê cho thấy hơn 2.000 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu tại Mozambique vào năm 2017. Khoảng 400.000 người phải di tản do xung đột, trong đó chỉ tính riêng tuần rồi đã có 10.000 người chạy trốn đến thủ phủ Pemba của tỉnh Cabo Delgado.
Chính phủ Mozambique đã yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp chống lại cuộc nổi dậy. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền cáo buộc lực lượng chính phủ thực hiện các hành vi ngược đãi, bao gồm tra tấn và giết người, ngoài vòng pháp luật.
Vụ chặt đầu mới nhất tại Mozambique diễn ra trong bối cảnh những lo ngại ngày càng tăng trên khắp châu Âu và châu Phi về sự trỗi dậy của chủ nghĩa Hồi giáo bạo lực trong những tháng gần đây.
Theo Phạm Nghĩa (Người Lao Động)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)