Cảnh sát Nigeria vừa phong tỏa khách sạn Jessy Best và nhà xác tư nhân Ugwudi ở bang Imo, Đông Nam Nigeria, do tình nghi hai cơ sở này liên quan đến một đường dây tội phạm cực kỳ tàn độc, chuyên thực hiện hành vi buôn bán nội tạng và bắt cóc tống tiền.

Thủ đoạn man rợ tại "tổng hành dinh" tội phạm

Theo tờ Independent, thủ đoạn của băng nhóm này là dụ nạn nhân đến khách sạn để thực hiện hành vi cướp bóc, bắt cóc và ép gia đình nạn nhân trả tiền chuộc. Điều đáng sợ là nhiều nạn nhân dù đã trả tiền chuộc nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện dấu hiệu cho thấy nhiều người đã bị đưa sang nhà xác và bị sát hại, các bộ phận cơ thể của họ có thể bị bán cho các đường dây tội phạm buôn bán nội tạng.

Ủy viên Cảnh sát bang Imo, ông Aboki Danjumah, xác nhận khách sạn Jessy Best và nhà xác Ugwudi – nằm dọc tuyến đường từ sân bay Owerri đến TP Aba – thuộc sở hữu của Stanley Oparaugo, biệt danh "Morocco".

10-1765366263-kinh-hoang-tai-nigeria-pha-duong-day-khach-san-nha-xac-kiem-lo-mo-noi-tang-nghi-ngo-bat-coc-va-giet-nguoi-hang-loat.png
Lực lượng chức năng bên ngoài khách sạn bị nghi là ‘lò mổ’ nội tạng ở bang Imo – Nigeria. Ảnh: Cảnh sát bang Imo

Khám xét hiện trường và truy bắt nghi phạm

Khi đội điều tra do Cảnh sát trưởng Danjuma dẫn đầu đột kích vào cuối tuần trước, khách sạn Jessy Best đã bị bỏ trống. Tuy nhiên, tại nhà xác Ugwudi, họ phát hiện nhiều thi thể bị cắt xẻo.

Ông Henry Okoye, phát ngôn viên cảnh sát Imo, cho biết: "Khách sạn và nhà xác của nghi phạm, được cho là nơi hoạt động của các băng nhóm bắt cóc và tội phạm bạo lực, đã bị niêm phong theo chỉ đạo của chính quyền bang. Các chuyên gia pháp y đã ghi nhận và bảo quản các bằng chứng quan trọng".

Hiện tại, lực lượng chức năng đang ráo riết truy bắt Stanley Oparaugo cùng các đồng phạm. Người dân được kêu gọi cảnh giác và tiếp tục cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra.

Chuyên gia an ninh Zagazola Makama cho biết chiến dịch này được thực hiện sau nhiều khiếu nại về các vụ tấn công người đi đường trên tuyến đường từ sân bay Owerri đến TP Aba.

Nigeria đang đối mặt với làn sóng tội phạm gia tăng, khi các băng nhóm bắt cóc mở rộng sang giết người đi hành hương, thậm chí bị nghi buôn bán nội tạng. Tổng thống Nigeria Bola Tinubu gần đây đã phải đề nghị Pháp hỗ trợ chống bạo lực.

Tổng hợp

PTH (SHTT)