Một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Vườn thú Arruda Camara (thành phố Joao Pessoa, Brazil) khi một thanh niên 19 tuổi tử vong vì cố tình đột nhập vào chuồng sư tử.
02-1764646975-kinh-hoang-tai-vuon-thu-brazil-thanh-nien-thiet-mang-ngay-trong-chuong-su-tu-truoc-mat-du-khach.jpg
Hình ảnh Gerson de Melo Machado khi leo vào chuồng sư tử. Ảnh: NBC.

Giới chức thành phố xác nhận, nạn nhân là Gerson de Melo Machado, 19 tuổi. Thanh niên này đã cố tình vượt qua hàng loạt rào cản bảo vệ để tiếp cận chuồng sư tử vào cuối tuần trước. Cụ thể, Machado đã trèo qua bức tường rào bảo vệ cao hơn 6 mét, sử dụng một cái cây gần đó để leo lên, và cuối cùng là nhảy thẳng vào khu vực nuôi nhốt con vật hung dữ này.

Khi Machado vừa lọt vào chuồng, sư tử cái tên Leona đang nằm bên trong đã phát hiện ra "vị khách không mời". Con vật lập tức lao thẳng tới, lôi thanh niên này xuống đất và cắn chết. Vụ tấn công xảy ra trong chớp nhoáng, khiến nhiều du khách trong vườn thú hoảng sợ tột độ.

Sau thảm họa, Vườn thú Arruda Camara đã tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra và bày tỏ sự tiếc nuối vô hạn. Nhân viên thú y Thiago Nery khẳng định hệ thống bảo vệ quanh chuồng sư tử được lắp đặt rất đảm bảo, nhưng hành động của Machado là điều "không thể lường trước, nằm ngoài mọi kịch bản" trong quy trình an toàn của vườn thú.

Mặc dù vậy, vườn thú đã bác bỏ khả năng an tử sư tử Leona. Họ khẳng định con vật này chưa từng có bất kỳ biểu hiện hung hăng nào cho đến khi Machado cố tình xâm nhập.

Sự việc càng trở nên bi kịch hơn khi cố vấn bảo vệ trẻ em Veronica Oliveira, người đã đồng hành cùng Machado suốt 8 năm, tiết lộ những chi tiết ám ảnh về nạn nhân. Machado được cho là có vấn đề trong hành vi, trong khi mẹ và ông bà anh đều mắc chứng tâm thần phân liệt. Oliveira cho hay, thanh niên này có ước mơ trở thành người thuần hóa sư tử và thậm chí từng cố gắng leo lên một chiếc máy bay mà anh tin rằng sẽ bay tới Châu Phi. Giấc mơ nguy hiểm của Machado đã kết thúc bằng một thảm kịch kinh hoàng.

QT (SHTT)