Thế giới

Kinh hoàng thi thể người phụ nữ khỏa thân bị kéo lê dưới gầm xe suốt cả chục km

Sự việc một người phụ nữ thiệt mạng sau khi bị một chiếc ô tô chạy quá tốc độ đâm phải rồi kéo lê dưới gầm xe suốt 4km ở Delhi, Ấn Độ đã gây sốc cho người dân, đặc biệt khi người nhà còn nghi ngờ nạn nhân đã bị tấn công tình dục trước đó.

Kinh hoàng thi thể người phụ nữ khỏa thân bị kéo lê dưới gầm xe suốt cả chục km
Hình ảnh chụp được khi chiếc xe đang kéo lê thi thể nạn nhân dưới gầm. Ảnh: India Times.

Theo India Times, vụ việc xảy ra ở ngoại ô Sultanpuri của thành phố Delhi, Ấn Độ hôm 1/1/2023 và 5 người trên chiếc xe đã bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ.

Theo Deepak Dahiya, chủ một cửa hàng sữa ở làng Ladpur ở ngoại vi phía tây bắc Delhi, vào khoảng 2h30 sáng cùng ngày, anh đến địa điểm kinh doanh của mình để bốc dỡ các hộp sữa như mọi khi. 

Khi Dahiya đang đứng bên ngoài cửa hàng của mình vào khoảng 3h15 sáng thì thấy một chiếc ô tô đi rất chậm chạy qua, tuy nhiên chiếc xe phát ra âm thanh như thể nó bị nổ lốp vì tiếng kéo lê dưới gầm.

Khi anh quay lại nhìn chiếc xe thì thấy có gì đó không ổn, nhìn kỹ hơn thì người đàn ông bỗng lạnh hết sống lưng vì phát hiện có gì đó phía dưới gầm xe.

“Ban đầu tôi nghe thấy tiếng đi chuyển của chiếc ô tô như thể nó bị nổ lốp, nhưng nó vẫn tiếp tục chạy. Nó đang đi với tốc độ gần 20km một giờ, vì vậy tôi có thể thấy rõ những gì đã xảy ra. Nhìn kỹ hơn thì tôi thấy thi thể của một cô gái bên dưới gầm xe, giữa hai lốp bên trái,” anh Dahiya nói Hindustan Times.

Ngay lập tức anh Dahiya vội gọi điện cho cảnh sát.

Kinh hoàng thi thể người phụ nữ khỏa thân bị kéo lê dưới gầm xe suốt cả chục km - 1
5 người đàn ông trên chiếc xe bị bắt sau đó. Ảnh: NDTV

5 người đàn ông sau đó đã bị bắt và người đàn ông điều khiển chiếc xe khai với cảnh sát rằng sau khi tông vào chiếc xe tay ga của Anjali Singh vào rạng sáng 1/1, anh ta cảm thấy "có thứ gì đó mắc kẹt" dưới gầm xe sau khi bỏ đi khoảng vài km, nhưng 4 người ngồi trên xe khác đã yêu cầu anh ta lái tiếp, theo NDTV.

Điều tra cho biết, nạn nhân là nhân viên quản lý sự kiện, đang đi làm về vào sáng sớm ngày 1/1 thì chiếc xe tay ga của cô va chạm với chiếc ôtô. Năm bị cáo cho biết họ đã không nhậ ra Anjali đang bị kéo theo dưới gầm xe nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thi thể của cô gái sau đó được tìm thấy trên đường trong tình trạng không mặc quần áo, bị gãy lưng và chân ở làng Kanjhawala của Delhi gây chấn động cho người dân khắp cả nước.

Cảnh sát cho biết cả 5 người đàn ông trước đó cũng đã uống rượu trong xe. Họ bao gồm Deepak Khanna lái xe, Amit Khanna, Manoj Mittal, Krishan và Mithun ngồi xung quanh.

Kinh hoàng thi thể người phụ nữ khỏa thân bị kéo lê dưới gầm xe suốt cả chục km - 2
Chiếc xe gây tai nạn tại đồn cảnh sát. Ảnh: India Times

Các quan chức cho biết sau khi lái xe được vài km, Deepak nhận ra có thứ gì đó vướng vào gầm xe, đồng thời cho biết thêm khi anh nhờ 4 người bạn kiểm tra, họ đã từ chối và yêu cầu anh lái xe đi.

Chiếc xe dừng lại ở làng Jonti của Kanjhawala sau khi Mithun, người đang ngồi ở ghế trước cạnh Deepak nhìn thấy tay của Anjali khi đang quay đầu xe.

Sau khi thi thể cô rơi ra, những người đàn ông thay vì xuống xe giúp cô gái thì lại lái xe đi bỏ mặc nạn nhân. Theo NDTV, chiếc xe của 5 bị cáo là xe đi mượn.

Ngoài ra, các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng cô Anjali đang đi cùng một người bạn khi gặp tai nạn. Theo các nguồn tin, người bạn của cô đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ tai nạn. 

Khi đến nhận dạng thi thể, người nhà nạn nhân cho rằng con gái họ có thể đã bị tấn công tình dục trước đó, tuy nhiên nhà chức trách cho biết việc khám nghiệm tử thi không cho kết quả tổn thương ở vùng kín của nạn nhân.

"Quần áo của cô ấy không thể bị xé toạc hoàn toàn như vậy. Toàn bộ cơ thể của cô ấy trần truồng khi họ tìm thấy nạn nhân. Tôi muốn một cuộc điều tra đầy đủ và công lý," bà Rekha, mẹ của nạn nhân chia sẻ với báo chí.

Trong khi người dân khắp Ấn Độ đang phản đối và đòi hỏi một cuộc điều tra kỹ hơn từ cơ quan chức năng thì các quan chức biết cho biết cuộc điều tra cũng sẽ xem xét các sai sót bị cáo buộc của cảnh sát.

“Có rất ít điều mà cảnh sát đã làm mặc dù đã gọi cho họ nhiều lần. Tôi đã theo dõi chiếc xe ngay từ đầu. Nếu cảnh sát tích cực, thủ phạm sẽ bị bắt ngay tại chỗ. Tôi có đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của mình với các quan chức phòng điều khiển của cảnh sát,” anh Dahiya, nhân chứng đầu tiên của vụ việc chia sẻ trên Hindustan Times.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/kinh-hoang-thi-the-nguoi-phu-nu-khoa-than-bi-keo-le-duoi-gam-xe-suot-ca-chuc-km-a366577.html