Tay súng Julio Cesar Jasso bất ngờ xả đạn vào đám đông du khách tại Kim tự tháp Mặt Trăng sau khi dọa "hiến tế" họ, gây nên thảm kịch rúng động.
Nghi phạm Jasso xả đạn, đe dọa du khách trên Kim tự tháp Mặt Trăng ở khu di chỉ Teotihuacan, Mexico, ngày 20/4. Video: X/Brandon

Một vụ tấn công đẫm máu vừa xảy ra tại khu di tích Teotihuacan nổi tiếng của Mexico vào ngày 20/4. Nghi phạm Julio Cesar Jasso, 27 tuổi, đã leo lên đỉnh Kim tự tháp Mặt Trăng cao 42m và hét lớn: "Cấm cử động, nếu không ta sẽ hiến tế các ngươi". Ngay sau lời đe dọa đầy ám ảnh, Jasso bắt đầu xả súng vào đám đông du khách đang có mặt tại hiện trường.

Vụ xả súng đã khiến một du khách Canada thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Trong cơn hoảng loạn, nhiều người đã ngã nhào hoặc gặp chấn thương nghiêm trọng khi cố gắng tháo chạy xuống các bậc thang dốc đứng. Một nhân chứng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi thấy có người liều mình nhảy xuống để thoát thân nhưng lại ngã đập lưng xuống đất. Khi lực lượng an ninh tiếp cận, nghi phạm Jasso đã tự sát. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một khẩu súng, đạn dược và một con dao.

Sự việc gây rúng động không chỉ bởi tính chất bạo lực mà còn vì bối cảnh lịch sử của địa điểm này. Kim tự tháp Mặt Trăng là một phần của Di sản Thế giới UNESCO, nơi các nền văn minh cổ đại từng thực hiện các nghi lễ hiến tế người cách đây khoảng 1.500 năm. Theo các nhà khảo cổ, người xưa tin rằng việc hiến tế giúp duy trì chu kỳ của tạo hóa và trả nợ cho các vị thần. Hành động của Jasso dường như là một sự mô phỏng điên rồ những hủ tục đẫm máu trong quá khứ tại chính nơi khởi nguyên của thời gian theo quan niệm cổ đại.

Sau thảm kịch, vấn đề an ninh tại khu di tích một lần nữa bị đặt dấu hỏi. Một hướng dẫn viên địa phương cho biết các biện pháp kiểm tra an ninh du khách từng được thực hiện nhưng sau đó đã bị bãi bỏ. Hiện tại, Viện Nhân học và Lịch sử Quốc gia Mexico đã ra quyết định đóng cửa toàn bộ khu di tích Teotihuacan cho đến khi có thông báo mới để phục vụ công tác điều tra và thắt chặt an ninh.

QT (SHTT)