Thế giới

Kinh ngạc: Bộ trưởng cảnh sát tự bơi 12 tiếng vào bờ sau khi rơi từ trực thăng trên biển

Viên chỉ huy ngành cảnh sát đang trên đường đến kiểm tra vụ một chiếc tàu bị chìm ngoài khơi biển Madagascar thì chiếc trực thăng gặp sự cố và rơi. Mặc dù vậy ông đã sử dụng ghế chiếc trực thăng như một cái phao để bơi vào bờ an toàn sau 12 giờ lênh đênh trên biển.

Kinh ngạc: Bộ trưởng cảnh sát tự bơi 12 tiếng vào bờ sau khi rơi từ trực thăng trên biển
Ảnh chụp màn hình trên Twitter của Bộ trưởng Madagascar Serge Gelle, 57 tuổi, người đã bơi 12 giờ vào bờ sau một vụ tai nạn trực thăng. Ảnh: Twitter

Vụ tai nạn xảy ra vào hôm thứ Hai theo giờ địa phương, bộ trưởng cảnh sát Serge Gelle cùng với nhân viên của mình may mắn thoát chết sau khi bơi được vào bờ. Cảnh sát và chính quyền cho biết, một cuộc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành đối với hai hành khách khác sau vụ tai nạn.

Video: Twitter/Bộ Quốc phòng Madagascar

Trong một đoạn video được chia sẻ, Gelle trong trang phục rằn ri xuất hiện khi nằm kiệt sức với đôi bàn tay trắng bệch tuy nhiên vẫn đủ tỉnh táo và hài hước cho biết "thời điểm thần chết đến đón tôi vẫn chưa đến". Vị tướng cũng chia sẻ thêm rằng ông chỉ bị lạnh và không bị thương.

Gelle trở thành bộ trưởng trong khuôn khổ cuộc cải tổ nội các vào tháng 8 sau khi phục vụ trong cảnh sát trong ba thập kỷ.

Kinh ngạc: Bộ trưởng cảnh sát tự bơi 12 tiếng vào bờ sau khi rơi từ trực thăng trên biển - 1
Bộ trưởng Madagasca, Serge Gelle. Ảnh: Handout

Chiếc trực thăng chở vị bộ trưởng và những người khác đang đi kiểm tra địa điểm xảy ra một vụ đắm tàu ​​ngoài khơi bờ biển Đông Bắc vào sáng thứ Hai.

Theo số liệu chính thức mới nhất được công bố hôm thứ Ba, ít nhất 21 người chết và khoảng 60 người mất tích trong thảm họa đó.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/kinh-ngac-bo-truong-canh-sat-tu-boi-12-tieng-vao-bo-sau-khi-roi-tu-truc-thang-tren-bien-tintuc802216