-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
21/03/2024 16:14Kỳ án khiến cảnh sát đau đầu suốt 44 năm: Sinh viên 19 tuổi bị xâm hại rồi giết dã man, thủ phạm sa lưới vì ăn 'kẹo cao su'
Án mạng bí ẩn
Đêm ngày 15/01/1980, Barbara Mae Tucker khi đó 19 tuổi, đang là sinh viên năm thứ hai tại Cao đẳng Cộng đồng Mt. Hood. Hôm đó, Tucker đã gọi điện cho mẹ cô và cho biết cô định ghé qua căn hộ của một người bạn để ăn kem nếu lớp học buổi tối của cô kết thúc sớm.
Nhưng ngay trên đường đi bộ đến lớp học buổi tối, Barbara đã gặp phải một vụ việc kinh hoàng, khiến cô hoảng loạn chạy qua các làn đường bất chấp nguy hiểm.Vào thời điểm đó, các nhân chứng khai với cảnh sát rằng nhiều tài xế đã phải lạng lách và phanh gấp để tránh tông vào cô, trong khi đó một chứng cho biết mình đã thấy máu và bùn trên mặt Barbara.
Tuy nhiên, không có ai dừng lại để kiểm tra xem điều gì đã thực sự xảy ra với người phụ nữ này, ngay cả khi họ chứng kiến một người đàn ông nắm lấy cánh tay cô và kéo cô ra khỏi đường. Sáng hôm sau, thi thể của Barbara được một bạn học tìm thấy trong bụi cây. The Oregonian đưa tin, vào thời điểm đó, cảnh sát cho rằng Tucker đã bị tấn công tình dục và đánh cho đến chết sau khi vật lộn với kẻ tấn công mình.
Do công nghệ điều tra vào thời điểm đó còn hạn chế, trong suốt nhiều thập kỷ, chính quyền Oregon vẫn không thể xác định được nghi phạm hoặc đưa ra lệnh bắt giữ đối với các đối tượng tình nghi của vụ án.
Chân tướng sự việc được hé lộ sau 44 năm
Trong khi vụ án của cô bị bỏ ngỏ trong nhiều năm, các nhà điều tra đã mang đến cho vụ án một hy vọng nhờ những tiến bộ trong công nghệ DNA. Bước đầu tiên hướng tới bước đột phá trong vụ án xảy ra vào năm 2000 khi các mẫu DNA lấy được trong quá trình khám nghiệm tử thi của Barbara đã được gửi đến Phòng thí nghiệm Tội phạm của Cảnh sát Bang Oregon để phân tích.
Sau đó, vào năm 2021, Parabon NanoLabs - một công ty ở Virginia có các dịch vụ bao gồm pháp y dựa trên DNA, đã xác định Robert Plympton là “người có mẫu DNA trùng với những gì mà pháp y thu được trên người nạn nhân thông qua quá trình khám nghiệm.
Ngay sau đó, các thám tử của Sở Cảnh sát Gresham phát hiện ra rằng nghi phạm Plympton đang sống ở Troutdale, khu vực nằm ở phía đông Portland và bắt đầu lén lút theo dõi người này. Sau một thời gian theo dõi, các thám tử đã thu thập được mẩu kẹo cao su mà Plymton từng sử dụng và gửi đến phòng thí nghiệm tội phạm để phân tích.
"Phòng thí nghiệm đã xác định hồ sơ DNA từ kẹo cao su khớp với hồ sơ DNA được phân tích từ 2000 mẫu xét nghiệm DNA trên người nạn nhân" - Văn phòng luật sư cho biết.
Vào ngày 08/06/ 2021, Robert Plympton bị bắt giữ nhưng phủ nhận cáo buộc tội giết người. Tuy nhiên, sau phiên tòa xét xử từ vào ngày 15/03 vừa qua, Thẩm phán Amy Baggio đã kết luận rằng Plympton phạm tội giết người và "bốn tội danh theo các giả thuyết giết người khác nhau ở cấp độ hai".
Theo hãng tin AP , thẩm phán cho biết, mặc dù giám định y tế xác định nạn nhân Barbara Tucker đã bị tấn công tình dục, nhưng Plympton sẽ không bị kết tội hiếp dâm hoặc lạm dụng tình dục vì các công tố viên không có đủ bằng chứng.
Sau 44 năm ròng rã, cuối cùng thủ phạm của vụ án đã bị giam giữ tại Quận Multnomah với bản án sẽ được ấn định vào ngày 21/06 tới đây. Dựa vào độ tuổi của nghi phạm vào thời điểm sát hại nạn nhân là 16 tuổi, người này sẽ phải đối mặt với bản án chung thân có ân xá sau 30 năm vì tội giết người cấp độ một.
Với kết luận của tòa án, chị gái của nạn nhân Barbara Tucker - Alice Juan cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng gia đình cô "vui mừng vì vấn đề cuối cùng đã được sáng tỏ".
Theo Thanh Tâm (Phụ nữ mới)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)