Thế giới

Kỳ án 'ngựa gỗ thông minh' và tội ác khó dung thứ của gã trai biến thái đoạt mạng 16 người vô tội

Mặc cảm của một đứa con sinh ra không được chào đón cộng thêm tác động từ những bộ phim hành động đã biến một người đàn ông trở thành kẻ sát nhân biến thái không hơn không kém.

Những năm đầu của thế kỷ 21, dư luận Trung Quốc đã một phen rúng động bởi một vụ án mạng liên hoàn xảy ra tại huyện Bình Dư thuộc tỉnh Hà Nam. Hung thủ sau đó đã phải đền tội, nhưng dư âm của nó vẫn khiến người ta phải ám ảnh cho đến tận bây giờ.

Hoàng Dũng sinh ngày 18/11/1974 là một thôn dân của thôn Hương Tằng, huyện Bình Dư tỉnh Hà Nam, trên hắn còn có hai người anh. Khi Dũng được sinh ra, gia đình vốn đã không giàu có gì càng trở nên túng quẫn vì vậy từ nhỏ hắn đã cảm thấy mình như là người thừa trong nhà.

Kỳ án 'ngựa gỗ thông minh' và tội ác khó dung thứ của gã trai biến thái đoạt mạng 16 người vô tội

Tuổi thơ khốn khó cộng với những mặc cảm đã biến Hoàng Dũng trở thành một kẻ sống nội tâm và ngày càng trở nên lầm lì hơn. Năm 23 tuổi, một sự kiện diễn ra đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời của Dũng, dẫn hắn vào một con đường không có lối về.

Trong một lần đi hội làng cùng bạn, Dũng vô tình xem được bộ phim “Người tự do”. Những hình ảnh trong phim đã điên cuồng dày vò nội tâm non nớt của hắn. Hắn muốn trở thành một sát thủ. Không vì bất kì nguyên nhân nào khác chỉ là hắn cảm thấy trở thành một sát thủ rất ngầu.

Theo thời gian, lý tưởng làm sát thủ của Hoàng Dũng không hề biến mất mà ngược lại ngày càng trở nên mãnh liệt. Cho đến mùa hè năm 2001, cha mẹ và hai anh đi làm xa nhà dài ngày chỉ còn Dũng ở nhà một mình. Hạt giống lý tưởng – giết người nhiều năm trước kia bắt đầu nảy mầm.

Một buổi sáng, Hoàng Dũng trong người buồn chán đột nhiên trông thấy một cái máy làm mì bằng điện trong nhà, hắn liền nằm thử vào thì thấy vừa đủ cho một người, trong lòng Hoàng Dũng vui mừng đây là công cụ gây án rất tốt. Vì vậy hắn ta sửa lại giá đỡ, thay tấm ván ngắn thành dài và sơn mới lại với màu xanh lá sau đó thử lại một lần nữa thì thấy càng thích hợp hơn.

Kỳ án 'ngựa gỗ thông minh' và tội ác khó dung thứ của gã trai biến thái đoạt mạng 16 người vô tội - 1
Cỗ ngựa tự chế của gã giết người biến thái

Hoàng Dũng đã đặt tên cho công cụ giết người của mình là “Ngựa gỗ thông minh”. Có công cụ gây án lại có địa điểm, Hoàng Dũng quyết định trước tiên đi tìm người thử nghiệm. Hắn nhắm đến những nam thanh niên thích đến rạp chiếu phim và quán net làm mục tiêu. Trước hết những thanh niên như vậy không hề có kinh nghiệm xã hội khá dễ để lừa gạt, thứ hai hắn không muốn giết phụ nữ vì cảm thấy không có khí chất của anh hùng.

Nạn nhân đầu tiên của Hoàng Dũng là một cậu học sinh cấp 2 tên Vương Bình. Hoàng Dũng lấy cớ muốn giúp đỡ cậu đi học đưa cậu ta về nhà lấy tiền sau đó nói cậu ta rằng “Ngựa gỗ thông minh” là một món đồ chơi nhỏ mà hắn ta mới phát minh ra có thể kiểm tra được năng lực phản ứng của con người, chỉ cần khả năng phản ứng của cậu ta vượt qua bài kiểm tra thì sẽ mang tiền cho cậu.

Nói xong Hoàng Dũng biểu diễn một lần cho Vương Bình nhìn, Vương Bình không nghi ngờ gì lập tức nằm lên trên, để đầu kẹp giữa hai thanh gỗ, mặt hướng lên trên, hai tay bị trói lại ở đùi. Đúng lúc này Hoàng Dũng đột nhiên dùng vải trắng siết cổ của Vương Bình, Vương Bình không kịp kêu lên một tiếng đã chết.

Lần đầu tiên giết người đã thuận lợi vô cùng khiến Hoàng Dũng rất hưng phấn. Để phi tang thi thể, hắn dùng dao phay chặt Vương Bình thành 7 phần lớn, đào một cái hố ngay cạnh nhà vệ sinh đem thi thể Vương Bình chôn ở đó. Sau đó hắn lại đem quần áo của Vương Bình và đồ dùng tùy thân hỏa thiêu và dọn dẹp sạch sẽ vết máu trong phòng.

Kỳ án 'ngựa gỗ thông minh' và tội ác khó dung thứ của gã trai biến thái đoạt mạng 16 người vô tội - 2
Mảnh vải giết chết nạn nhân

Bây giờ Hoàng Dũng cảm thấy mình đã trở thành một sát thủ chân chính. Nhưng hắn lại cảm thấy thủ pháp của mình không lão luyện bằng người khác, có một số chỗ vẫn chưa thành thục nên quyết định giết thêm nhiều người nữa để rèn luyện tay nghề. Cũng bằng cách thức tương tự, chỉ trong thời gian ngắn Hoàng Dũng đã liên tiếp gây án và đối tượng mà hắn nhắm tới hầu hết đều là những người quen biết khi lang thang ở tiệm net địa phương.

Người cuối cùng bị hại là Trương Lôi, đây là người duy nhất sống sót trong vụ án giết người liên hoàn này và nhờ đó toàn bộ tội ác của Hoàng Dũng mới được đưa ra ánh sáng.

Hoàng Dũng quen Trương Lôi (17 tuổi) trong một lần đi chơi net. Trương Lôi chỉ biết Hoàng Dũng thích chơi game giống mình mà không hề mảy may nhận ra hắn ta chính là một tên sát thủ liên hoàn.

Một ngày định mệnh của tháng 11/2003, Trương Lôi được Hoàng Dũng rủ đi chơi ở một tiệm net mới mở thôn bên cạnh. Nghe thấy giá cả phải chăng, Trương Lôi cũng phấn khởi đi theo mà không có một sự nghi ngờ nào.

Đi được nửa đường, Hoàng Dũng đột nhiên nói để quên tiền ở nhà. Thế là Trương Lôi đã đi theo Hoàng Dũng về nhà hắn để lấy tiền.

Về tới nhà, Hoàng Dũng khoe với Trương Lôi rằng hắn đã tự thiết kế một con "ngựa gỗ thông minh" rất độc đáo. Vì một phần không tin cũng như hiếu kỳ nên Trương Lôi đã đồng ý theo Hoàng Dũng vào nhà xem thực hư về con "ngựa gỗ thông minh" kia.

Kỳ án 'ngựa gỗ thông minh' và tội ác khó dung thứ của gã trai biến thái đoạt mạng 16 người vô tội - 3

Đến đây, Trương Lôi phát hiện thiết bị độc đáo mà Hoàng Dũng khoe chẳng qua chỉ là một chiếc ghế gỗ dài mà thôi.

Hoàng Dũng thấy Trương Tiếu có vẻ không tin thì yêu cầu Trương Lôi ngồi lên ghế và cột chặt hai tay hai chân lại. Trương Tiếu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp thắc mắc thì Trương Lôi đã bị Hoàng Dũng bóp chặt cổ. Vài phút sau, Trương Lôi dần rơi vào tình trạng hôn mê.

Kỳ án 'ngựa gỗ thông minh' và tội ác khó dung thứ của gã trai biến thái đoạt mạng 16 người vô tội - 4

Khi tỉnh lại, Trương Lôi nhận ra mình bị trói cố định trên ghế dài, quần áo trên người đã bị lột sạch. Hoàng Dũng đứng bên cạnh đang cầm ống tiêm và vải trắng. Tiếng cười của hắn khiến Trương Lôi vô cùng sợ hãi. Kế tiếp, hắn không nói không rằng mà dùng vải trắng quất mạnh vào phần bụng của Trương Lôi.

Trương Lôi đau đớn la lên. Nghe thấy tiếng hét của nạn nhân, Hoàng Dũng càng điên tiết xuống tay một cách tàn bạo hơn. Sau đó, hắn lấy kim tiêm và bơm vào người Trương Lôi một chất gì đó không rõ nguồn gốc. Trương Lôi ý thức được Hoàng Dũng đang có ý định giết mình nên cố gắng kêu cứu nhưng lực bất tòng tâm.

Hoàng Dũng một lần nữa dùng vải trắng siết cổ Trương Lôi khiến thanh niên hôn mê. Đến khi tỉnh lại, Trương Lôi lại bị Hoàng Dũng hành hạ thể xác. Cách thức ngược đãi vẫn như lần đầu: Dùng vải trắng để tẩm quất, tiêm một chất gì đó và siết cổ đến hôn mê.

Ngày 11/11 đã là ngày thứ 5 trôi qua và Trương Lôi vẫn không chết. Hoàng Dũng ngồi xổm trong phòng miệng lẩm bẩm: Giết? Hay không giết? Cuối cùng Hoàng Dũng quyết định thả Trương Lôi đi.

Sau khi được thả, Trương Lôi về kể lại câu chuyện với bà. Đêm đó người bà liền gọi điện cho bố của Trương Lôi. Người đàn ông này Sau khi biết được sự tình đã ngay lập tức báo án với đội cảnh sát hình sự của huyện Bình Dư. Tiếp đó, ba của Trương Lôi từ nhà trọ chạy về quê, dưới sự dẫn đầu của hai cha con đội cảnh sát hình sự huyện Bình Dư đã bắt được Hoàng Dũng.

Hoàng Dũng cũng không trốn đi chỉ là thời điểm bắt hắn cần tới 4 cảnh sát mới có thể khống chế được hắn.

Sau này, khi được hỏi vì sao lại tha cho Trương Lôi, Hoàng Dũng bình thản đáp: "Tôi đã hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật giết người nhưng tôi đã mệt mỏi với nó rồi, không muốn lại giết người nữa. Lúc đó tư tưởng bỗng nhiên bắt đầu chuyển biến. Vì luyện kỹ thuật giết người mà tôi đã giết nhiều người như vậy, tôi muốn đi tự thú nhưng lại không có dũng khí, không dám đối mặt hiện thực. Nên đã nghĩ ra cách muốn lợi dụng một người đi báo án như thế có thể sẽ tốt hơn một chút".

Kỳ án 'ngựa gỗ thông minh' và tội ác khó dung thứ của gã trai biến thái đoạt mạng 16 người vô tội - 5

Lúc 9h ngày 26/12/2003 Toà án Nhân dân tối cao huyện Bình Dư. tỉnh Hà Nam đã tổ chức buổi xét xử công khai tuyên bố tử hình nghi phạm Hoàng Dũng trong vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng ở huyện Bình Dư, lập tức thi hành án

Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy, Từ tháng 9/2001 đến tháng 11/2003, trong thời gian 2 năm Hoàng Dũng đã gây án 16 lần giết chết 17 người, làm bị thương nhẹ 1 người. Người bị hại tuổi nhỏ nhất là 15 tuổi, lớn nhất là 22 tuổi. Trong đó trẻ vị thành niên là 10 người.

Sau khi tuyên án Hoàng Dũng bị xử bắn tại pháp trường huyện Bình Dư. Đã từng có phóng viên hỏi Hoàng Dũng: Anh muốn nói điều gì với những thanh thiếu niên trầm mê trong tiệm net ngoài kia?

Hoàng Dũng không chút do dự nói: Không nên tin người lạ.

(Nguồn: Toutiao)

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ky-an-ngua-go-thong-minh-va-toi-ac-kho-dung-thu-cua-ga-trai-bien-thai-doat-mang-16-nguoi-vo-toi-tintuc800544