Thế giới
12/04/2021 19:10Kỳ lạ bộ lạc sống trên đảo xa tôn thờ cố Hoàng thân Philip, quyết định để tang khi hay tin ông qua đời
Được biết, bộ lạc Yaohnanen sống trên đảo Tanna, thuộc nhóm đảo Vanuatu trên Thái Bình Dương và thói quen của họ là cầu nguyện cố Hoàng thân Philip hàng ngày với niềm tin ông sẽ bảo vệ mùa màng giúp họ.
Tuy nhiên, họ đã rất đau buồn khi một người phụ nữ sống khu nghỉ mát gần đó và báo tin rằng cố Hoàng thân Philip đã qua đời ở tuổi 99 một ngày trước đó. Theo báo cáo, một trong những người phụ nữ ở bộ lạc đã bật khóc khi nghe tin này.
Mary Niere, kế toán viên tại White Grass Ocean Resort and Spa, nói với thời báo The Daily Mail rằng đây thực sự là một tin sét đánh với bộ lạc. Giải thích về việc này, cô nói: “Khi tôi nói với ông trưởng làng rằng cố Hoàng thân Philip qua đời, ông ấy đã rất sốc và hỏi tôi có nói sự thật không vì điều này là không thể tin được".
"Họ lập tức triệu tập tất cả người làng đang làm việc ở vườn khoai mỡ về để báo tin. Họ rất buồn. Những người đàn ông im lặng và cúi gằm xuống đất. Nhiều phụ nữ rất xúc động và bật khóc", sau đó, cư dân bộ lạc đảo Tanna quyết định sẽ tiến hành các nghi thức tưởng nhớ Hoàng thân Philip theo truyền thống của họ.
Bộ lạc Yaohnanen, bao gồm khoảng 400 người, đã tôn thờ cố Hoàng thân Philip trong nhiều năm, mặc cho sự thật rằng ông chưa bao giờ đặt chân tới hòn đảo này.
Người ta cho rằng khi bộ lạc Yaohnanen đã tôn thờ cố Hoàng thân Philip khi nhìn thấy ông đứng bên cạnh Nữ hoàng Elizabeth II trong bức ảnh chụp ở Port Vila vào những năm 1960, họ đã rất ấn tượng khi biết ông kết hôn với một người phụ nữ quyền lực. Họ tin rằng ông là hóa thân của một linh hồn núi lửa, người sẽ trở lại Tanna vào một ngày không xa.
Dù chưa bao giờ gặp nhau, nhưng cố Hoàng thân Philip cũng nhận thức được tình yêu và sự ngưỡng mộ của bộ lạc Yaohnanen dành cho ông.
Ông vẫn thường xuyên gửi những bức ảnh của mình cho bộ lạc và những bức ảnh này sẽ được đặt trong một ngôi đền thờ. Đổi lại, bộ tộc cũng gửi cho cố Hoàng thân một chiếc chùy chiến tranh truyền thống gọi là Nal-Nal dùng săn thú rừng như để bày tỏ lòng tôn kính.
Sau đó, họ yêu cầu cố Hoàng thân chụp một bức ảnh với chiếc chùy và bức ảnh được gửi đến hòn đảo vào năm 1980.
bên cạnh đó, trước đây đã từng có một nhóm "fanboy" trong bộ lạc - bao gồm tù trưởng Jack Naiva - không ngại gian khó cùng nhau chèo thuyền 240km (150 dặm) để chào đón Hoàng thân Philip tại thủ đô Port Vila, Vanuatu.

Theo Đức 2 Xích (Pháp Luật & Bạn Đọc)
Tin cùng chuyên mục








-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
-
Nội dung AI "rác" hoành hành, bủa vây người dùng mạng (19/07)
-
Bài ném biên mang về 3 điểm, tuyển Indonesia đẩy Malaysia vào thế "chân tường" tại giải Đông Nam Á (19/07)
-
Bão Wipha vào Biển Đông thành bão số 3, khả năng di chuyển về hướng vịnh Bắc Bộ (19/07)
-
6 lỗi cơ bản khi lái xe khiến bạn trông như "tay mơ" trên đường (19/07)
Bài đọc nhiều



