-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
25/10/2020 15:44Kỳ lạ: Ngôi làng ở Italy trả tiền cho người trẻ tới sống
Chính quyền Santo Stefano di Sessanio, một ngôi làng có từ thời trung cổ với tường bao quanh ở Abruzzo – phía Đông Nam Italy, tuần trước đã đăng tải chi tiết kế hoạch chưa từng có lên website của hội đồng địa phương.
Theo đó, Santo Stefano hiện chỉ có 115 cư dân. 41 người đã trên 65 tuổi và chỉ 13 người dưới 20. Vì thế, hội đồng làng cho rằng họ "cần thiết" phải làm điều gì đó để đảm bảo "sự phát triển bền vững và lâu dài" của địa phương.
"Chúng tôi không bán bất kỳ thứ gì cho ai cả. Đây không hề mang yếu tố kinh doanh. Chúng tôi chỉ muốn ngôi làng tiếp tục tồn tại", Thị trưởng Fabio Santavicc nói trên CNN Travel.
Để thu hút cư dân mới, ngôi làng đưa ra sáng kiến hỗ trợ tối đa 8.000 euro một năm trong 3 năm, thanh toán hàng tháng. Họ còn hỗ trợ một khoản tối đa 20.000 euro nữa cho cư dân mới khởi nghiệp tại đây.
Người mới cũng sẽ được cung cấp nơi ở và chỉ phải trả tiền thuê "tượng trưng". Họ cũng ghi rõ muốn cư dân tham gia chương trình này ở trong độ tuổi 18 – 40.
Điều ngạc nhiên, khoảng 15000 người đã nộp đơn đến đây kể từ khi chiến lược phát động vào ngày 15/10. Tuy nhiên, Hội đồng thị trấn muốn tiếp nhận khoảng 10 người hoặc 5 cặp vợ chồng trước tiên.
Những người này có thể là công dân Italy từ các địa phương khác, nhưng phải là nơi có không dưới 2.000 người (ngôi làng không hề muốn đối mặt với tình trạng mất cân bằng dân số bằng việc di chuyển cư dân từ nơi này sang nơi khác). Họ cũng có thể là người thuộc Liên minh châu Âu hoặc bên ngoài nhưng có quyền cư trú dài hạn.
Sau khi được chấp thuận, họ sẽ phải ở Santo Stefano trong ít nhất 5 năm và kinh doanh tại ngôi làng. Dĩ nhiên, lĩnh vực kinh doanh phải nằm trong danh sách ưu tiên của hội đồng, gồm du lịch, thể thao, văn hóa, lau dọn, quản lý hiệu thuốc, marketing và bán thực phẩm địa phương. Làng Santo Stefano sẽ nhận đơn đến hết ngày 15/11.
Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (17:30)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (17:25)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (2 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (2 giờ trước)