Sau 7 ngày đêm chống chọi với dòng nước lũ cô lập bên trong hang động ngập nước tại tỉnh Xaisomboun, 5 trong số 7 người mất tích đã được giải cứu an toàn.
27-1779889397-ky-tich-cuu-ho-tim-thay-5-nguoi-mac-ket-mot-tuan-trong-hang-sau-tai-lao
Đội cứu hộ nỗ lực giải cứu người bị mắc kẹt trong hang động ở Lào. Ảnh: MTK Command & Control

Lực lượng chức năng và các đội cứu hộ vừa ghi nhận một bước tiến lớn trong chiến dịch giải cứu nghẹt thở tại miền trung Lào. Đại diện Đội tình nguyện cứu nạn nhân dân Lào vui mừng thông báo đã tiếp cận và đưa được 5 nạn nhân ra ngoài an toàn. Hiện tại, các đơn vị cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để khẩn trương tìm kiếm hai người còn lại trong nhóm.

Sự việc bắt đầu từ ngày 20/5, khi một nhóm gồm 7 người dân địa phương tiến vào hang động thuộc tỉnh Xaisomboun, cách thủ đô Vientiane khoảng 125 km về phía đông bắc, với mục đích tìm kiếm các vỉa vàng. Tuy nhiên, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống gây ra lũ quét dữ dội, nhanh chóng dâng cao và chặn đứng lối ra duy nhất. Để sinh tồn suốt một tuần qua, các nạn nhân đã phải rút sâu vào bên trong hang và bám trụ trên một mỏm đá cao nhằm tránh dòng nước dữ.

Chiến dịch giải cứu này được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm và phức tạp. Chuyên gia lặn cứu hộ Mikko Paasi đến từ Phần Lan cho biết, các nhân viên cứu hộ đã phải mạo hiểm vượt qua hàng trăm mét đường hầm chật hẹp, ngập sâu dưới nước. Không chỉ đối mặt với nguy cơ sập hang bất nghẹt, đội cứu hộ còn phải chiến đấu với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng bên trong lòng đất.

Theo ông Bounkham Luanglath, lãnh đạo Đội tình nguyện cứu nạn nhân dân Lào, khu vực hang động này vốn dĩ thường xuyên được người dân lui tới để tìm vàng. Mặc cho những lời cảnh báo liên tục về rủi ro từ phía chính quyền địa phương, vụ việc đáng tiếc trên vẫn xảy ra, để lại một bài học đắt giá về an toàn tính mạng. Hiện công tác cứu hộ hai nạn nhân còn lại vẫn đang là ưu tiên hàng đầu của các lực lượng tại hiện trường.

QT (SHTT)