-
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài -
Vị tướng Việt Nam được mệnh danh là "ông vua vũ khí", được đích thân Bác Hồ đặt tên -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ
Thế giới
25/03/2025 23:13Lá thư gửi mẹ đầy ám ảnh của chàng trai trên con tàu Titanic định mệnh
Trên chuyến tàu định mệnh ấy, Thomas đã viết cho mẹ những lời nhắn nhủ đầy tình cảm bằng xấp giấy in hình cờ hiệu của hãng White Star Line (đơn vị chủ quản của tàu RMS Titanic) và gửi về quê nhà ở Huntingfield, Suffolk (Anh) từ cảng cuối cùng nơi con tàu ghé qua là Queenstown (Ireland), vào ngày 11/4/1912.
Trong thư, Thomas mô tả cho mẹ về "cuộc sống thượng lưu" trên tàu. Đồng thời, chàng trai trẻ cũng thừa nhận với mẹ rằng nét chữ nguệch ngoạc của anh trong thư là do con tàu bất ngờ gặp thời tiết rất khắc nghiệt nên bị lắc lư nhiều.
"Mẹ và mọi người thân yêu, con xin viết vài dòng để gửi tới mẹ. Hành trình của con bắt đầu từ cảng Southampton. Thời tiết hiện tại rất khắc nghiệt nhưng con tàu vẫn đứng vững... Chúng con đang đến gần Queenstown rồi mẹ ạ'', một phần nội dung của bức thư chia sẻ.
Rupert Powell, đại diện cho Forum Auctions, đơn vị xử lý việc bán đấu giá, cho biết bức thư "đặc biệt xúc động và ám ảnh" vì nạn nhân còn quá trẻ.
Ông Powell nói thêm: "Khi đọc bức thư ngày hôm nay, chúng ta cảm thấy ám ảnh vì một trong những thảm kịch lớn nhất trong lịch sử".
Sau khi con qua đời, cha mẹ Thomas tiếp tục nhận được hỗ trợ tài chính từ quỹ cứu trợ Titanic.
Bức thư này dự kiến sẽ được bán đấu giá vào ngày 27/3 với giá khởi điểm lên tới 30.000 bảng Anh (khoảng 994 triệu đồng).
Vụ chìm tàu Titanic
Tàu RMS Titanic bị chìm ở Bắc Đại Tây Dương vào ngày 15/4/1912, sau khi va phải một tảng băng trôi trong chuyến đi đầu tiên từ Southampton (Anh) đến New York (Mỹ).
Hơn 1.500 người đã thiệt mạng khi con tàu chở hơn 2.200 hành khách và thủy thủ đoàn bị chìm.
Đây là con tàu lớn hàng đầu vào thời điểm đó và được thiết kế theo cách mà nó được cho là "không thể chìm". Trên tàu có phòng tập thể dục, thư viện, hồ bơi, một số nhà hàng và phòng hạng nhất sang trọng.
Không có đủ xuồng cứu sinh trên tàu cho tất cả hành khách do quy định an toàn hàng hải đã lỗi thời.
Theo Đỗ An (VietNamNet)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (40 phút trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (1 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (1 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (1 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (2 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (2 giờ trước)
- Mỹ tịch thu nửa tỷ USD tiền điện tử, Iran cảnh báo giá dầu thế giới sẽ "dậy sóng" (2 giờ trước)
- Hiện trường 12 ô tô va chạm ở Đắk Lắk ngày 30/4, công an thông tin nóng về tai nạn liên hoàn (3 giờ trước)
- Thông tin về địa điểm gửi xe xem pháo hoa tối ngày 30/4 ở ngay trung tâm giá rẻ không phải ai cũng biết (3 giờ trước)
- Mbeumo bứt phá giá trị, vươn tầm ngôi sao tấn công tại Premier League (3 giờ trước)