Thế giới

Lạc trong rừng không đồ ăn, nước uống suốt một tuần, nam sinh tự cứu bản thân nhờ những kỹ năng cơ bản

Một nam sinh được tìm thấy trong khu rừng thuộc công viên Quốc gia Mã Anh Sơn (Ma On Shan) của Hong Kong trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh sau khi người này được thông báo bị mất tích một tuần trước đó.

Lạc trong rừng không đồ ăn, nước uống suốt một tuần, nam sinh tự cứu bản thân nhờ những kỹ năng cơ bản
Nam sinh được đưa đến bệnh viện bằng máy bay trực thăng sau 1 tuần mất tích. Ảnh: SCMP.

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết, vào khoảng 14h15 chiều ngày 11/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy Matthew Tsang Hin-chit khi anh này vẫn đang đi lạc ở vị trí cách con đường gần làng Lão Thử Điền (Lo Shue Tin) thuộc công viên Quốc gia Mã Anh Sơn khoảng 100 m.

Theo SCMP, nam sinh viên 17 tuổi đã rời khỏi trường học của mình ở quận Vượng Giác vào tuần trước và không ai thấy em trở về. Hàng trăm cảnh sát và lính cứu hỏa cùng các tình nguyện viên đã được huy động để rà soát khu vực công viên vùng nông thôn từng ngày sau đó. Cuộc tìm kiếm chỉ dừng lại sau khi một cơn bão lớn đổ bộ vào Hong Kong.

Theo một nguồn tin thân cận, cậu thiếu niên cho biết, bản thân cảm thấy không thoải mái nên đã rời khỏi khuôn viên trường và đi dạo ở vùng nông thôn nơi cậu và các bạn cùng lớp trước đây đã tập luyện cho các cuộc đua thuyền rồng.

Tuy nhiên, Matthew cho biết, cậu ấy đã bị ngất xỉu sau quá trình đi bộ đường dài và khi tỉnh lại thì phát hiện trời đã tối và cậu thiếu niên nhanh chóng phát hiện ra mình đã đi lạc. Cũng theo chàng trai 17 tuổi, để duy trì được sự sống, cậu đã phải ăn rất nhiều những lá cây cũng như một vài quả dại trên đường đi. Cậu cũng tìm đến những con suối để uống nước mỗi khi cảm thấy khát trong quá trình tìm đường về trường.

Ngoải ra, khi siêu bão Koinu đổ vào Hong Kong gây ra những cơn mưa lớn, Matthew đã phải cởi bỏ quần áo bị ướt của mình ra để không bị nhiễm lạnh.

Theo một sĩ quan thuộc sở Cứu hỏa, khi Matthew được lực lượng cứu hộ tìm thấy, cậu bé trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh và trên người không mặc áo sơ mi, quần tây hay giầy.

Lạc trong rừng không đồ ăn, nước uống suốt một tuần, nam sinh tự cứu bản thân nhờ những kỹ năng cơ bản - 1
Nam sinh được tìm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Ảnh: SCMP.

Lính cứu hỏa sau đó đưa cho chàng trai chiếc áo phông và nước tăng lực trước khi quấn cậu bé trong chăn giữ nhiệt để đặt lên càng và chuyển tới bệnh viện bằng máy bay trực thăng.

Phát biểu với giới truyền thông bên ngoài bệnh viện, mẹ của cậu bé đã gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát, đội cứu hộ và các tình nguyện viên.

Trong khi đó, sĩ quan cao cấp của lực lượng cứu hộ, bà Cheung Tin-yu cho biết hoạt động tìm kiếm cậu bé bao trùm một khu vực rộng lớn khoảng 10 km vuông, với sự tham gia của 122 lính cứu hỏa, 28 xe cứu hỏa, 9 xe cứu thương và các lực lượng khác. Thiết bị không người lái và công nghệ trí thông minh nhân tạo cũng đã được vận dụng để tìm kiếm.

“Chúng tôi đã đến nhà cậu bé lấy quần áo để có thể triển khai chó nghiệp vụ cho công tác tìm kiếm. Ngoài ra, một thiết bị bay không người lái cũng đã chụp 10.000 bức ảnh và sử dụng AI để phân tích nhằm thu hẹp các khu vực tìm kiếm.” Bà Cheung cho biết.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/lac-trong-rung-khong-do-an-nuoc-uong-suot-mot-tuan-nam-sinh-tu-cuu-ban-than-nho-nhung-ky-nang-co-ban-d188099.html