-
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền -
Hà Nội: Ô tô Audi bốc cháy ngùn ngụt trước hầm chui Thanh Xuân, giao thông phong tỏa khẩn cấp -
Danh tính người đàn ông đòi tự thiêu, hất xăng vào người đại úy công an rồi châm lửa, hé lộ nguồn cơn -
Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn giữa 5 ô tô trên cao tốc Bắc Nam khiến 1 người tử vong tại chỗ -
Quản lý spa khách sạn nổi tiếng Đà Nẵng đầu thú: Tiết lộ "menu" mại dâm sốc tại khách sạn hạng sang -
Thực hư clip người phụ nữ cầm loa hô hào "Công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhé"
Thế giới
23/10/2021 13:01Lái tàu bị dọa chết khiếp vì xác chết thiếu nữ khỏa thân trên đường ray, nhất là dòng chữ trên đùi hơn nửa thế kỷ không lời giải
Khi sương mù vẫn còn bao phủ khắp không gian ở thành phố Baltimore, bang Maryland (phía Đông Bắc nước Mỹ) vào sáng ngày 9 tháng 11 năm 1954, một kỹ sư xe lửa bị giật mình bởi vật thể lạ nằm chình ình ngay trên đường ray. Anh nín thở tiếp tục điều khiển con tàu đến gần hơn. Và rồi, đập vào mắt anh là xác chết của một cô gái nằm chắn ngang đường ray, ngay dưới cầu Đại lộ Belvedere của thành phố Baltimore. Cảnh sát nhanh chóng được gọi đến phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra.
Danh tính nạn nhân được xác định là thiếu nữ Carolyn Loretta Wasilewski (khi ấy mới 14 tuổi).
Carolyn sinh ngày 12 tháng 6 năm 1940, tại thành phố Baltimore. Là con cả trong gia đình có 7 đứa trẻ, Carolyn lớn lên trở thành một đứa trẻ nổi loạn, không thể làm gương cho các em noi theo.
Cô tham gia một băng nhóm có tên là "Drapes" và thậm chí còn phạm vào những tội nhỏ như trộm cắp ô tô và tổ chức các cuộc đua xe. Mặc dù điều này nghe có vẻ hơi sốc đối với một đứa trẻ 14 tuổi, nhưng thực tế ngoài hình và thậm chí cả tính cách của Carolyn không hề giống các bạn đồng trang lứa. Người ta thường lầm tưởng cô là người phụ nữ tầm tuổi cuối 20, đầu 30. Carolyn sở hữu ngoại hình xinh xắn với mái tóc vàng hoe, nước da trắng trẻo, lại biết cách trang điểm, ăn vận.
Cái chết bí ẩn
Khoảng 18h15' chiều ngày 8 tháng 11 năm 1954, Carolyn rời nhà với mục đích đến gặp người bạn của cô, Peggy Lamana, 16 tuổi, để cùng nhau đi đăng ký học khiêu vũ ở trường tiểu học gần đó.
Khi ấy, Carolyn mặc chiếc áo sơ mi màu hồng và váy đen, tóc buộc thành lọn gọn gàng, đó là lần cuối cùng gia đình nhìn thấy cô. Tối hôm đó, Carolyn không xuất hiện tại nhà của Peggy nằm trên Đại lộ Washington, và cô cũng không có mặt để đăng ký học khiêu vũ.
Carolyn biến mất mà không để lại lời nhắn nhủ hay dấu vết nào. Đêm đó, thấy con gái không trở về, cha mẹ của Carolyn vô cùng sốt sắng và lên đường tìm kiếm con gái. Tuy nhiên, không ai tìm thấy cô cho đến 7 giờ sáng hôm sau, khi một kỹ sư tàu hỏa phát hiện thứ gì đó kỳ lạ trên đường ray.
Khi Carolyn được tìm thấy, cơ thể của cô đã khỏa thân một phần và đầy những vết bầm tím, trầy xước. Giày và váy của cô biến mất, trên đùi phải của cô là một chữ khó hiểu “Paul” được viết bằng son môi.
Cảnh sát xác định rằng Carolyn không bị giết chết trên đường ray. Thay vào đó, họ tin rằng cô đã bị ném từ cây cầu phía trên đường ray hoặc được di chuyển từ vị trí khác đến đường ray để tạo hiện trường giả giống như một vụ tai nạn. Sau khi phát hiện ra sự thật này, cảnh sát không mất nhiều thời gian để tìm ra địa điểm xảy ra án mạng. Giày và các vật dụng cá nhân của Carolyn được tìm thấy gần nhà, cách đường ray 8km, dính đầy máu.
Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết là do vỡ hộp sọ. Hộp sọ và xương hàm của cô đã bị vỡ do lực tác động mạnh, và một ngón tay đeo nhẫn của cô cũng bị gãy.
Không có bằng chứng về một cuộc tấn công tình dục bạo lực, thời điểm nạn nhân tắt thở được xác định vào khoảng 11h đêm hôm trước. Dường như Carolyn đã vật lộn, giằng co với kẻ giết mình vì một trong những ngón tay của cô dường như đã bị gãy trong cuộc ẩu đả.
Những kẻ tình nghi
Hơn 300 người đã bị thẩm vấn vì được cho là có liên quan đến vụ án của Carolyn, bao gồm một số người trong bằng nhóm "Drapes", cả bạn của cô, Peggy, cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, từng người một đều bị loại ra khỏi danh sách các nghi phạm.
Một người đàn ông cuối cùng đã trở thành nghi phạm quan trọng nhất - tên Ralph Garrett (45 tuổi). Garrett bị buộc tội tấn công tình dục một người bạn của Carolyn, và Carolyn đã làm chứng chống lại anh ta một tuần trước khi cô qua đời. Garrett sống gần hiện trường vụ giết người và được cho là đã nói chuyện với Carolyn vào đêm cô qua đời, khiến anh ta trở thành nghi phạm số 1.
Tuy nhiên, Garrett được tìm thấy 2 ngày sau đó. Chiếc xe của anh ta bị bỏ lại bên ngoài thị trấn và thi thể anh ta được treo bằng một chiếc thắt lưng gần nơi chiếc quần dính máu của Carolyn được tìm thấy.
Vợ của Garrett nói rằng anh ta đã bị trầm cảm sau sự ra đi đột ngột của mẹ đẻ anh ta và đó có thể là nguyên nhân khiến Garrett tự sát. Cảnh sát tin rằng Garrett không liên quan gì đến vụ giết Carolyn và cho rằng cái chết của anh ta là một vụ tự sát ngẫu nhiên.
Chưa một lời hóa giải
Cho đến nay, sau hơn 60 năm, vụ án vẫn chưa được hóa giải, kẻ giết chết Carolyn vẫn chưa phải đền tội trước pháp luật. Không ai biết “Paul” là ai hoặc tại sao cái tên đó lại được viết trên đùi Carolyn bằng cây son. Tuy nhiên, sự quan tâm của công chúng đến vụ án kỳ bí này vẫn chưa bao giờ giảm đi.
Đạo diễn John Waters, người nổi tiếng với bộ phim "Hairspray", đã bị cuốn hút bởi vụ án của Carolyn. Khi Carolyn bị giết, anh mới 8 tuổi nhưng nó đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời anh.
Lớn lên ở Baltimore, John Waters được nghe, xem, kể nhiều về vụ án và không bao giờ quên hình ảnh thiếu nữ Carolyn. Năm 1990, anh phát hành một bộ phim mang tên Cry Baby với sự tham gia của Johnny Depp trong vai thủ lĩnh của một băng nhóm có tên là Drapes. John Waters nói rằng bộ phim này lấy cảm hứng từ vụ án bí ẩn của Carolyn Wasilewski.

Theo L.T (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Nghệ sĩ Việt liên tục bị "gọi tên" trong tin đồn bắt giam: Huỳnh Lập và Phương Mỹ Chi đồng loạt lên tiếng (17/01/26 23:38)
- Mâu thuẫn khi uống cà phê, đối tượng dùng dao rựa rượt chém người giữa trung tâm TP. Huế (17/01/26 22:37)
- Old Trafford mở hội: Man Utd quật ngã Man City trong ngày ra mắt của Michael Carrick (17/01/26 21:49)
- U23 châu Á 2026: Trung Quốc đả bại Uzbekistan trong loạt luân lưu, hẹn quyết đấu Việt Nam tại bán kết (17/01/26 21:36)
- "Ông trùm" sòng bạc Hoàng Kế Mậu bị bắt: Cú đấm thép vào mạng lưới lừa đảo tại Campuchia (17/01/26 21:20)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 8 triệu có camera xịn như Galaxy S25 Ultra (17/01/26 20:36)
- Mitsubishi Outlander PHEV 2026: Tầm hoạt động 690 km, mạnh 248 mã lực, giá từ hơn 950 triệu đồng (17/01/26 20:34)
- Iran cân nhắc kịch bản “đóng băng vĩnh viễn” Internet toàn cầu (17/01/26 20:10)
- Khởi tố đối tượng sát hại hai phụ nữ tại Hưng Yên với các tội danh đặc biệt nghiêm trọng (17/01/26 20:04)
- Bầu Đức thưởng nóng U23 Việt Nam 1 tỉ đồng, hứa thêm 2 tỉ nếu vượt qua bán kết (17/01/26 19:43)