-
Cục CSGT thông tin về vụ va chạm liên quan xe biển xanh ở Hà Nội -
Nạn nhân hợp đồng kỳ nghỉ dọa tự tử vẫn bị đeo bám, bị nói "xem lại mình sống sao mà để bị lừa" -
Tổng thống Donald Trump xúc động trước cuộc gọi mừng sinh nhật từ ông Putin -
Xe tải chở trái cây lật ngang đường, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết phải tạm đóng khẩn cấp -
Hà Nội đồng loạt mở bán nhiều dự án nhà ở xã hội, giá từ 13,6 triệu đồng/m² -
Mất trắng gần 300 triệu đồng vì sập bẫy "mập mờ" khái niệm sở hữu kỳ nghỉ và mua căn hộ -
Việt Nam có thể đứng thứ 22 thế giới về quy mô kinh tế? -
Giá vàng bật tăng mạnh, vượt 150 triệu đồng/lượng -
Ngủ trưa bao nhiêu phút là lý tưởng? Duy trì đúng thời lượng để nhận trọn lợi ích cho sức khỏe -
Giá bạc hôm nay 15/6: Bạc thỏi bật tăng mạnh, vượt mốc 70 triệu đồng/kg, người mua cần lưu ý gì?
Thế giới
25/07/2017 15:57Lái xe đi tụ tập với bạn bè rồi mất tích bí ẩn, 15 năm sau gia đình đau đớn đón 2 thi thể từ dưới lòng sông
Sau 15 năm bặt vô âm tín, cuối cùng thì thân nhân của 2 người đàn ông ở huyện Đường Hạ, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cũng đã tìm được thi thể của người thân.
![]() |
Bên trong chiếc xe mang nhãn hiệu BUICK được trục vớt, lực lượng chức năng đã tìm ra 2 thi thể và nhanh chóng tiến hành công tác xác minh nhân thân của người xấu số.
Qua kiểm nghiệm di vật và kết quả xét nghiệm DNA, cảnh sát đã xác minh được nạn nhân là anh Trần và anh Đới, cùng sinh năm 1982 và là người huyện Đường Hạ. Cả 2 người đều được báo mất tích từ buổi tối ngày 18/12/2002 và không để lại bất kỳ dấu vết nào.
![]() |
Anh Trần và anh Đới vốn là chiến hữu khi còn trong quân ngũ. Ngày bị mất tích, anh Trần lái chiếc xe của gia đình tới đón anh Đới để cùng đi gặp một người chiến hữu khác. Tuy nhiên, trên đường đi họ đã bị rơi xuống sông và đều thiệt mạng giữa trời mưa bão.
Cảnh sát đã lần theo dấu vết còn sót lại và kết luận: chiếc xe BUICK không gặp tai nạn mà tự bị lật nhào xuống sông, khiến cho 2 người đàn ông ngồi bên trong chết thảm vì không thoát ra được bên ngoài.
![]() |
Khi được đưa lên bờ, có thể thấy chiếc xe ô tô màu đen đã bị hư hại nghiêm trọng: phần kính chắn gió ở đầu xe vỡ vụn, phần đuôi xe bị móp, biển số rất khó nhận diện, một cánh cửa xe mở toang, bên trong xe có 2 bộ xương người.
Ngày 17/7 vừa qua, công an thành phố Thuỵ An đã xác nhận và đưa hồ sơ vụ việc vào diện "tai nạn giao thông tại địa phương".
Hiện tại, cả 2 gia đình họ Trần và họ Đới đều đã an táng cho người thân của mình sau 15 năm trời bặt vô âm tín.
![]() |
| Người thân của anh Trần đang kể về ngày anh bị mất tích. |
Theo Đ.Đình (Thời Đại)
- Cục CSGT thông tin về vụ va chạm liên quan xe biển xanh ở Hà Nội (13:53)
- Kia PV7 lần đầu xuất hiện: Xe điện PBV cỡ lớn dài gần 6 mét, tham vọng "soán ngôi" Ford Transit (13:48)
- Long 9 Ngón bị phát hiện dương tính ma túy tại đâu? Lời thú nhận của gã "giang hồ mạng" với công an (13:47)
- Thanh niên cướp giật của người bán vé số dạo bị bắt chỉ sau vài giờ truy xét (13:41)
- Danh sách ĐT Việt Nam tháng 6/2026: HLV Kim Sang Sik triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch (13:40)
- Tổng thống Donald Trump xúc động trước cuộc gọi mừng sinh nhật từ ông Putin (13:40)
- Nạn nhân hợp đồng kỳ nghỉ dọa tự tử vẫn bị đeo bám, bị nói "xem lại mình sống sao mà để bị lừa" (13:39)
- Xe tải chở trái cây lật ngang đường, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết phải tạm đóng khẩn cấp (2 giờ trước)
- Hà Nội đồng loạt mở bán nhiều dự án nhà ở xã hội, giá từ 13,6 triệu đồng/m² (2 giờ trước)
- Từ Pokémon Go đến chiến trường: Dữ liệu người chơi bất ngờ góp phần huấn luyện AI cho drone quân sự (2 giờ trước)



