Thế giới

Lái xe vào vùng bão tuyết nguy hiểm, tài xế xe tải bật khóc nức nở vì bất lực, nói ra 1 điều hối hận khiến dân mạng chạnh lòng

Bôn ba khắp nơi, lái xe đường dài, liệu bạn còn đủ mạnh mẽ khi đối mặt với tình cảnh khó khăn như người đàn ông này?

Lái xe tải lớn là một công việc rất vất vả, tuy kiếm được nhiều tiền nhưng phải rong ruổi khắp nơi, thậm chí gắn liền với chiếc xe suốt mấy tháng liền là chuyện bình thường, thường xuyên không thể về nhà trong vài tháng và phải xa gia đình, con cái.

Hơn nữa, tài xế xe tải luôn đi kèm với những khó khăn, rủi ro khi lái xe đường dài. Họ không dám bất cẩn vì một sơ sót nhỏ có thể gây ra hậu quả khủng khiếp. Nếu thời tiết tốt, đường bằng phẳng thì mọi việc xem như suôn sẻ. Tuy nhiên, nếu có gió và mưa to, hoặc tuyết rơi dày, tình cảnh của các tài xế xe tải lớn sẽ rất khốn khổ.

Mới đây, một tài xế xe tải ở Nội Mông (Trung Quốc) đã không thể kìm nén cảm xúc khi đang lái xe gặp phải tuyết rơi dày đặc. Đường trơn trượt, xe tải không dám tiến về phía trước. Tài xế mắc kẹt ở nơi vắng vẻ, nhìn tuyết lạnh ập vào mặt, nước mắt hòa mưa tuyết, anh đã bật khóc. Lời tâm sự nghẹn ngào của anh khiến vô số cư dân mạng đau lòng: "Tôi thực sự rất hối hận vì đã không học hành chăm chỉ, kiếp sau nhất định phải nỗ lực học tập".

Lái xe vào vùng bão tuyết nguy hiểm, tài xế xe tải bật khóc nức nở vì bất lực, nói ra 1 điều hối hận khiến dân mạng chạnh lòng

Được biết, hầu hết khu vực miền Bắc Trung Quốc đang hứng chịu đợt rét đậm kỷ lục. Nhiều nơi có tuyết rơi dày, người dân trốn trong phòng có máy sưởi để tránh rét đậm. Nhiều trường học đã thông báo cho học sinh tạm nghỉ.

Thời tiết cực lạnh như vậy đã gây khó khăn cho những người bôn ba khắp nơi. Vì mưu sinh, họ phải bất chấp gió tuyết mà vẫn bám trụ với nghề.

Giống như người đàn ông này, anh là tài xế lái xe tải hạng nặng hơn chục năm, ngủ ngoài trời, lao đi bất kể ngày đêm, môi trường sống khó khăn đã để lại vết hằn sâu trên gương mặt, khiến anh trông già và khắc khổ hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.

Nội Mông là vùng đất rộng lớn, dân cư thưa thớt, xe tải bị hỏng giữa đường xem như lực bất tòng tâm. Nếu phía trước không có thôn làng, phía sau không có hàng quán, người ta thật sự sẽ chết cóng.

Anh nói đường quá trơn vì đóng băng, không dám tiếp tục lái xe, nếu có tai nạn thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Lái xe vào vùng bão tuyết nguy hiểm, tài xế xe tải bật khóc nức nở vì bất lực, nói ra 1 điều hối hận khiến dân mạng chạnh lòng - 1

Lái xe vào vùng bão tuyết nguy hiểm, tài xế xe tải bật khóc nức nở vì bất lực, nói ra 1 điều hối hận khiến dân mạng chạnh lòng - 2

Nhìn tuyết bay trên trời, từng cơn gió lạnh phả vào mặt, anh đã không kìm được lòng mà bật khóc. Phía sau là chiếc xe tải lớn màu đỏ được anh trân quý như mạng sống của mình. Khuôn mặt đen nhẻm, mái tóc cắt ngắn và lông mày phủ đầy bông tuyết, anh vừa khóc vừa nói: “Không ngờ lại khó khăn và vất vả như vậy, nếu biết thì hồi nhỏ tôi đã chăm chỉ học hành rồi. Lúc đó tôi thực sự không hiểu chuyện.

Còn trẻ mà không chịu khó làm việc thì sẽ khốn khổ. Nhưng nếu còn trẻ mà chăm chỉ học tập thì ít nhất cũng có thể tìm được một công việc tử tế, không cần phải lam lũ nơi hoang vắng như thế này, ăn trong gió và ngủ ngoài trời, vất vả quá!”.

Thật vậy! Người đàn ông này, không biết là con trai của ai, chồng của ai, bố của ai, nhưng có lẽ anh là trụ cột, gánh vác cuộc sống của cả gia đình. Lúc này, anh giống như một đứa trẻ bất lực, không biết phải làm gì và chỉ có thể vỡ òa khi đối mặt với bão tuyết và thời tiết khắc nghiệt.

Sau khi chứng kiến cảnh tài xế xe tải khóc trong đoạn video tự quay, nhiều cư dân mạng đã rơi nước mắt.

Cuộc sống vốn không hề dễ dàng, nghề nào cũng quý, kiếm tiền bằng sức lực và đôi tay của mình là điều đáng tự hào. Chỉ cần biết làm việc chăm chỉ thì không có gì phải xấu hổ.

Có thể anh không kìm nén được cảm xúc và gục ngã trước khó khăn lúc này, nhưng xin hãy tin rằng khó khăn chỉ là tạm thời, cuộc đời sẽ không phụ lòng những ai yêu cuộc sống và nỗ lực vì nó. Luôn tin rằng bản thân sẽ có phần thưởng xứng đáng.

Mong rằng tuyết sẽ qua và trời sẽ trong, đường sẽ quang đãng, anh có thể đi đường thuận lợi và ra khỏi vùng đất hoang vắng kia.

Một số cư dân mạng đã lên tiếng an ủi:

“Không cần phải hối hận, có lẽ nhiều người đi học thành tài, giờ đây ngồi trong phòng ấm áp, nhưng chưa chắc kiếm được nhiều tiền như anh”.

“Không phải cứ học cao hiểu rộng thì có cuộc sống sung sướng. Ai cũng có nỗi khổ riêng. Mong rằng anh tìm thấy niềm vui trong nghề mình đã chọn và tin vào tương lai”.

Theo Trung Hạ (Phụ Nữ Mới)




https://phunumoi.net.vn/lai-xe-vao-vung-bao-tuyet-nguy-hiem-tai-xe-xe-tai-bat-khoc-nuc-no-vi-bat-luc-noi-ra-1-dieu-hoi-han-khien-dan-mang-chanh-long-d293195.html