Thế giới

Làm việc trong khu bảo tồn, người thanh niên phải chặt tay khi bị gấu tấn công

Bị một con gấu trong khu bảo tồn động vật hoang dã ở Thái Lan cắn chặt tay không chịu buông, nam nhân viên người Thụy Sỹ đã phải chặt đứt bộ phận thân thể này để chạy thoát.

Làm việc trong khu bảo tồn, người thanh niên phải chặt tay khi bị gấu tấn công
Con gấu trong khu bảo tồn động vật được cho là thủ phạm tấn công Stefan Specogna.

Vụ việc xảy ra tại khu bảo tồn động vật hoang dã ở thành phố Chiang Mai, Thái Lan hôm 25/1 vừa qua.

Truyền thông địa phương đưa tin, anh Stefan Specogna, một tình nguyện viên bảo vệ động vật hoang dã trong lúc thò tay vào chuồng cho gấu ăn thì bất ngờ bị con vật tấn công vào tay và không chịu buông.

Dù đã cố gắng chống cự nhưng trước sự lì lợm của con thú hoang, người đàn ông 32 tuổi đã phải dùng con dao bỏ túi để tự chặt cánh tay mình mới có thể thoát khỏi nguy hiểm.

Những người gần đó vô cùng kinh sợ khi chứng kiến vụ việc. Họ nhanh chóng giúp Stefan sơ cứu và đưa anh đến bệnh viện gần đó. Sau đó, anh được chuyển đến một bệnh viện tư nhân ở Chiang Mai để phẫu thuật.

Làm việc trong khu bảo tồn, người thanh niên phải chặt tay khi bị gấu tấn công - 1
Anh Stefan Specogna phải tự chặt cánh tay mới có thể thoát khỏi con gấu hung dữ.

Theo Bangkok Post đưa tin, cánh tay của anh Stefan bị thương từ khuỷu tay trở xuống và được phát hiện bị con gấu cắn nham nhở trong chuồng.

Trong khi đó, The Sun dẫn lời một người dân địa phương ca ngợi anh Specogna là người có trái tim nhân hậu, vì anh thà chặt đứt cánh tay của mình còn hơn làm tổn thương con gấu đen đang được bảo tồn.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/lam-viec-trong-khu-bao-ton-nguoi-thanh-nien-phai-chat-tay-khi-bi-gau-tan-cong-d206743.html